Vượt qua Thái Lan, Việt Nam chúng ta có thể hướng đến những điều xa hơn ở giải đấu này.

Trận đấu được chờ đợi nhất ở giải King's Cup 2019 giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra tại Chang Arena, Buriram.

Sau thất bại cay đắng ở AFF Cup 2018, giải đấu mà Việt Nam lên ngôi vô địch, tuyển Thái Lan rất quyết tâm giành chiến thắng trước thầy trò Park Hang Seo để lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Biết người biết ta, Thầy Park đã bố trí đấu pháp hợp lý khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Cơ hội duy nhất của họ trong hiệp một là cú sút chạm cột dọc của Supachai. Dù vậy, pha quay chậm cho thấy cầu thủ này dường như đã nhận bóng ở tư thế việt vị.

90 phút trận đấu chủ yếu diễn ra ở thế giằng co với nhiều pha va chạm ở giữa sân.

Trọng Hoàng chứng minh anh là một 'chiến binh không phổi' của đội tuyển Việt Nam.

Tưởng như hai đội sẽ bước vào loạt penalty để phân định thắng thua thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Anh Đức có pha đánh đầu sau quả phạt góc, thủ môn Thái Lan xử lý lóng ngóng để bóng bay vào lưới. Việt Nam chúng ta giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0.

Đánh bại Thái Lan, Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Curacao ở chung kết. Đây có thể xem là điều tuyệt vời nhất mà thầy trò Park Hang Seo có được sau khi thắng đội chủ nhà. Vì khoảng cách địa lý cũng như vị thế trong nền bóng đá quốc tế, chúng ta gần như không có cơ hội chạm trán các châu lục khác ngoài châu Á.

Curacao, một đội bóng đến từ CONCACAF với lối chơi khác lạ sẽ là 'trải nghiệm' tuyệt vời cho Việt Nam. Họ cũng có những ngôi sao nổi tiếng như đội trưởng Cuco Martina (số 2), Leandro Bacuna.

Bình Luận