Nghị lực của "người không phổi" Đức Huy

Trưa 31-1, tiền vệ U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đã về tới quê hương trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, người thân, họ hàng.

Sau khi thăm hỏi mọi người, Huy bước vào báo công với tổ tiên, trịnh trọng đặt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, HCB U23 châu Á vừa giành được lên bàn thờ người bác vừa qua đời.

 - Bóng Đá

 Đức Huy thắp nhang viếng người bác đã qua đời.

Ông Phạm Đức Chấp, bác họ của Huy, cho hay: "Cả đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có Huy, đã viết lên những trang mới của lịch sử bóng đá nước nhà. Huy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả dòng tộc, quê hương". Ông Chấp cho biết vào ngày 2-2, dòng họ Phạm Đức tại thôn Đào Lâm sẽ làm lễ để Huy báo công với tổ tiên.

Tranh thủ thời gian ít ỏi con về thăm nhà, bà Trần Thị Nhâm, mẹ của Huy, sẽ làm những món ăn Huy thích nhất như cá trê kho, sườn xào chua ngọt. Người hâm mộ chỉ biết đến Huy với những biệt danh "người không phổi", Huy "máy quét" và những chiến tích mà Đức Huy cùng đội tuyển U23 Việt Nam vừa gặt hái được mà ít ai biết đến hoàn cảnh xuất thân khá đặc biệt với tuổi thơ vất vả của cầu thủ này. Hiện gia đình em vẫn đang phải ở nhờ nhà người bác ruột. Năm Huy lên 12 tuổi, bố mẹ làm ăn thất bát. Nhà cửa, tiền bạc vì thế phải bán sạch để trang trải nợ nần. Sau đó, bà Nhâm phải vay tiền sang Nga làm ăn nhưng lại thất bát, mất thêm khoản lớn.

Chứng kiến cảnh chủ nợ tới nhà xiết nợ, Đức Huy thương bố mẹ nhưng không biết phải làm gì vì khi ấy em còn quá nhỏ. "Huy từng nói với tôi, bố ơi, con chỉ có một ước mơ mai này con sẽ đem lại cho bố mẹ những điều mà người khác không có được," ông Phạm Đức Đông, bố của Huy, nhớ lại.

Ý thức được bản thân luôn phải nỗ lực hết mình nên từ nhỏ, Phạm Đức Huy đã rất cố gắng vươn lên. Em xa gia đình từ khi mới 10 tuổi để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. "Mỗi lần gia đình tới thăm, lúc về, Huy lại quay mặt đi không dám nhìn bố mẹ," ông Đông kể.

Thấy con trai có ý chí vươn lên, dù rất khó khăn, gia đình đã cố gắng dành dụm tiền để Huy theo đuổi niềm đam mê, sự nghiệp "quần đùi, áo số". Con có được thành quả hôm nay, ông bà càng thấy sự hy sinh của mình ý nghĩa. Huy sinh ra trong gia đình thuần nông, có 2 anh em trai. Hiện bố mẹ Huy nay chỉ ở nhà trông cháu, phụ giúp các con.

Vào tối 1-2, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lễ tuyên dương 4 cầu thủ U23 Việt Nam quê Hải Dương. Dự kiến hôm sau, Đức Huy sẽ trở lại CLB Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2018. 

Thái Bình khen thưởng Đoàn Văn Hậu

Sáng 31-1, cầu thủ Đoàn Văn Hậu (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà), tuyển thủ đội tuyển U23 Việt Nam, đã về đến quê nhà ở Thái Bình. Bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiều người dân vẫn đổ ra đường chào đón tuyển thủ U23 này. Đứng chờ con trong giá rét, bà Vũ Thị Nụ, mẹ Văn Hậu, chia sẻ gia đình rất tự hào và xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của chính quyền và người dân.

Cũng trong sáng 31-1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ vinh danh chào mừng cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Hậu và số tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Sinh năm 1999, Văn Hậu là cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam và là đại diện duy nhất của Thái Bình trong đội hình U23 dự giải đấu châu Á vừa qua. Gia đình cầu thủ này không ai theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Văn Hậu gia nhập "lò" đào tạo Hà Nội T&T từ năm 11 tuổi.

* Bài và ảnh: Trọng Đức

Nguồn: NLD.com.vn
    Bình Luận