Ngày Giáng sinh 24/12/2008, thầy trò HLV Henrique Calisto hành quân đến sân vận động Rajamangala trong khuôn khổ lượt đi chung kết AFF Cup 2008. Trước đó, chúng ta đã để thua họ 0-2 tại vòng bảng nên ở lần gặp lại nhau này, một kết quả hòa là niềm mơ ước của rất nhiều người, thậm chí thua nhẹ cũng có thể an ủi được người hâm mộ trung thành. Thắng ngay tại Bangkok là điều không ai dám nghĩ đến trước khi bước vào trận.
Vậy mà thầy trò Calisto đã làm được cái điều tưởng chừng không tưởng vào thời điểm đó. Chiến thắng 2-1 ngay tại Bangkok là bàn đạp để chúng ta vô địch AFF Cup năm đó sau trận hòa 1-1 tại Mỹ Đình lượt về.

Chiến thắng 2-1 tại Bangkok ở AFF Cup 2008 giúp đội tuyển VIệt Nam tạo bàn đạp cho chức vô địch năm đó.
Tuy nhiên, đó cũng là cột mốc đánh dấu một thập kỷ đáng buồn cho bóng đá Việt Nam. Kể từ năm 2008, chúng ta không biết mùi chiến thắng khi đến đất Thái làm khách. Trong khuôn khổ AFF Cup 2012, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhận thất 1-3 trước đội chủ nhà với cú đúp của Kirati (bàn còn lại Gia Từ phản lưới nhà), ngậm ngùi dừng cuộc chơi ngay sau vòng bảng.
Sau đó 3 năm, thầy trò HLV Toshiya Miura có màn tái đấu trước Thái Lan ở Bangkok tại vòng loại World Cup 2018. Dù rất nỗ lực cầm cự trong cả trận đấu nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam cũng phải cay đắng nhận bàn thua bởi cú sút xa của Pokkhao Anan ở những phút cuối cùng.
Cái "dớp" sợ thua Thái Lan có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa nếu người đàn ông này không xuất hiện: HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc đã thổi vào cho các học trò một lối chơi đầy sức sống kèm theo đó là một tinh thần không biết sợ hãi. Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020, HLV này từng tuyên bố dõng dạc: "Kể từ nay về sau, bóng đá Việt Nam không phải sợ Thái Lan nữa."

Bàn thắng của Anh Đức giúp ĐT Việt Nam chấm dứt cơn khát 11 năm không biết thắng Thái Lan trên đất khách.
Với người Thái, đội tuyển mới là thước đo, đại diện cho một nền bóng đá, chứ không phải các đội tuyển trẻ. Trong giai đoạn thầy Park Hang-seo dẫn dắt, hai đội tuyển quốc gia này chưa một lần gặp nhau. Do đó, đội bóng xứ chùa Vàng xem trận đấu ở King's Cup gặp Việt Nam như một dịp để khẳng định đẳng cấp giữa hai nền bóng đá.
Và ngày 5/6/2019 chứng kiến một cột mốc quan trọng khi Anh Đức đã tỏa sáng ghi bàn duy nhất, giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan ngay tại Buriram, chính thức khép lại 11 năm không biết thắng trước người Thái trên đất khách. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điểm dừng của toàn đội. HLV Park Hang-seo đã nói rõ trong họp báo: "Thắng Thái Lan giờ không còn quá đặc biệt với Việt Nam". Chiến lược gia đội tuyển Việt Nam tự hào về các học trò, với ông giờ là lúc đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến những mục tiêu xa hơn mang tầm châu lục.
Bình Luận