HAGL - Công Phượng bùng nổ vòng 6 V-League, 2 đối thủ bất ngờ bám sát

HAGL củng cố ngôi đầu V-League với chiến thắng 3-0 thứ hai liên tiếp, nhưng hai kẻ bám sát là những bất ngờ của mùa giải.

  

Diễn biến trận đấu HAGL - TP.HCM (Bản quyền VTVCab)

Với thể thức của V-League năm nay thì sau 6 vòng đầu tiên có thể nói dư luận đã định hình được khả năng cạnh tranh thành tích của 14 đội. Và khác với năm ngoái, hai nhóm trụ hạng & tranh ngôi vô địch đã có sự thay đổi thành phần rõ rệt

HAGL bùng nổ, 2 địch thủ bất ngờ

Năm nay HAGL thực sự là một đội bóng khác hẳn và tất cả là nhờ sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. HLV Kiatisak dường như đã giải quyết đa số vấn đề của đội bóng này trong nhiều mùa qua: Hàng công của họ đã ghi tới 10 bàn, trong khi hàng thủ chỉ lọt lưới 3 bàn là thành tích tốt nhất của HAGL sau 6 vòng đầu V-League kể từ năm 2015 đến nay.

HAGL giữ ngôi đầu bảng một cách thuyết phục với chiến thắng 3-0 thứ hai liên tiếp

Sơ đồ 3-4-2-1 đang phát huy hiệu quả cao cho cả đội hình HAGL, đặc biệt là phong độ của 2 hậu vệ biên Hồng Duy – Văn Thanh lẫn cặp tiền vệ Xuân Trường – Minh Vương, bởi họ được lắp ghép vào những vị trí phát huy tối đa sức mạnh của mình và che khuất những điểm yếu cá nhân. Những lời khen dành cho Công Phượng & Văn Toàn tới tấp nhưng thực tế bộ tứ tiền vệ của Kiatisak mới là những nhân vật chủ đạo trong lối chơi của HAGL hiện tại.

Trong một năm mà Hà Nội tổn thất lực lượng và mới đây nhất vất vả hòa Hà Tĩnh 1-1 trên sân nhà (Hà Tĩnh có vẻ là đội gây khó khăn nhất cho Hà Nội trong 2 mùa qua, 3 lần gặp nhau chỉ thua 1 trận với tỷ số 0-1), đây hứa hẹn là một mùa giải bội thu cho đội bóng phố Núi. Ở V-League này chỉ có họ và Hà Nội là 2 đội dựa nhiều vào nội binh thay vì bài “phất cho Tây chạy”, và họ sẽ còn tiếp tục trong nhóm cạnh tranh vô địch ở giai đoạn sắp tới còn các đội khác (nhất là Viettel) đều phải lo giữ phong độ của ngoại binh.

Nhưng HAGL đang bị đuổi sát bởi 2 đối thủ rất bất ngờ: Đà Nẵng & Than Quảng Ninh. Đà Nẵng đang có một Rafaelson chơi cực kỳ lên chân mà mới đây nhất là cú hat-trick vào lưới Thanh Hóa, ngôi sao người Brazil có lẽ đang là cầu thủ hay nhất V-League lúc này và Đà Nẵng có thể đã ghi nhiều hơn 7 bàn nếu không vì sự vô duyên của các chân sút khác.

HAGL - Công Phượng bùng nổ vòng 6 V-League, 2 đối thủ bất ngờ bám sát - 3

Rafaelson bùng nổ đưa Đà Nẵng lên ngôi nhì bảng

Nhưng Than Quảng Ninh còn bất ngờ hơn, họ mất rất nhiều lực lượng trước mùa giải và thậm chí phải nhờ hội CĐV làm “quân xanh” tập huấn, nhưng giờ lại đứng nhì bảng. Mấu chốt có lẽ nằm ở việc họ đã tập trung vào việc phòng thủ chắc chắn (chỉ lọt lưới 3 bàn), hơn nữa tuyến giữa vẫn còn những Mạc Hồng Quân, Hải Huy & Xuân Tú còn các ngoại binh đều có chất lượng tốt.

Thảm họa Sài thành

Các fan bóng đá Sài Gòn hẳn đang ức chế, bởi hai đội bóng đại diện thành phố tại V-League đều trình diễn những khuôn mặt bạc nhược. Sài Gòn sau khi thay máu một loạt đã thi đấu khá tệ và vừa sa thải HLV người Nhật Bản Shimoda Masahiro, trong khi TP.HCM có lẽ cũng sẽ sớm làm điều đó với Alexander Polking.

Nếu như vấn đề của Sài Gòn ai cũng có thể đoán trước, đó là sự thay thế quá nhanh cả về lực lượng lẫn ghế HLV trưởng, sự sa sút của TP.HCM là rất choáng váng dù đội bóng này đầu tư rất đình đám. Lee Nguyễn có lẽ là ngoại binh duy nhất chất lượng tốt, trong khi những “ông Tây” còn lại tệ tới mức các fan đã giễu cợt là “Tây Bùi Viện” và HLV Polking sau 6 vòng vẫn chỉ quanh quẩn với lối đá tạt cánh đánh đầu không khác gì mùa trước.

HAGL - Công Phượng bùng nổ vòng 6 V-League, 2 đối thủ bất ngờ bám sát - 4

HLV Alexander Polking cùng TP.HCM rơi xuống cuộc đua trụ hạng sau 6 vòng

Có lẽ vấn đề của TP.HCM nằm ở chỗ họ nhắm tới thành tích cao quá sớm, trong khi cách tuyển quân và HLV thì nặng về hiệu ứng PR hơn là lợi ích thực chiến. Dàn nội binh của họ không có gì nổi bật với chỉ những Lâm Ti Phông, Thanh Thắng và Sầm Ngọc Đức là có chất lượng, trong khi các ngoại binh có lẽ được lắp ghép một cách khiên cưỡng vào đội hình và phải tự xoay sở cách đá với nhau thay vì có một chiến thuật cụ thể.

Ngay cả cách phân bổ ngoại binh của họ cũng khá kỳ khôi, khi trung vệ Diakite có kinh nghiệm lại bị gạch đăng ký để dành suất cho 3 ngoại binh mới trên hàng công chưa từng đá V-League. Và HLV Polking thì hứa hẹn một lối chơi tấn công đẹp mắt với bộ ba tấn công mới, nhưng 6 vòng đã qua cho thấy là những lời hứa đó có vẻ để trấn an người hâm mộ hơn.

Sài Gòn và TP.HCM đều đã thua 0-3 vòng đấu vừa qua và giờ chỉ còn hơn đội đáy bảng Thanh Hóa có 2 điểm, Thanh Hóa thua Đà Nẵng có phần đen đủi với số cơ hội bỏ lỡ rất nhiều trong khi Hà Tĩnh thì vừa cầm chân Hà Nội. Bộ đôi CLB Sài thành phải trụ hạng mùa này, đó là một viễn cảnh đau xót nhưng có thật.

Kết quả vòng 6 V-League 2021

SLNA 0-1 Viettel

HAGL 3-0 TP.HCM

Hải Phòng 0-2 Than Quảng Ninh

Sài Gòn 0-3 Nam Định

Thanh Hóa 1-3 Đà Nẵng

Bình Định 0-0 Bình Dương

Hà Nội 1-1 Hà Tĩnh

    Bình Luận