HAGL dẫn trước Nam Định 3 bàn, HLV Kiatisak vẫn chưa dám cười

HLV Kiatisak của HAGL thở phào sau chiến thắng nghẹt thở của đội chủ nhà trước Nam Định chiều ngày 12/4 ở vòng 9 V-League 2021.

  

Video 7 bàn thắng trong trận HAGL - Nam Định (nguồn: VTVcab)

“Đây mới là bóng đá. Bóng đá thỉnh thoảng phải kịch tính như vậy. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt, nhưng HAGL chiến thắng nhờ một chút may mắn nữa. Trước trận đấu hôm nay, tôi đã nhắc các cầu thủ về đội Nam Định, để họ không được phép chủ quan.

HLV Kiatisak đánh giá cao Nam Định dưới sự dẫn dắt của đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ.

Dẫn chứng cụ thể, Nam Định đã ghi 3 bàn khi đá với Bình Dương. Họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng ở trận đấu đó. Đến khi gặp HAGL, Nam Định vẫn đá tấn công và ghi được 3 bàn thắng. Nói chung, chúng tôi đã có những tính toán cho trận đấu với Nam Định.

Cả đội lường trước được những khó khăn nên dù HAGL dẫn đối thủ 3 bàn trong hiệp một, nhưng tôi vẫn chưa dám cười. Vì thực tế trận đấu diễn ra khá căng thẳng”, HLV Kiatisak chia sẻ với phóng viên sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 của HAGL trước Nam Định chiều ngày 12/4 trên sân Pleiku.

HAGL dễ dàng chọc thủng lưới Nam Định 3 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu hiệp một. Thế nhưng, Nam Định đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng gỡ hoà 3-3 ở phút 90+3. Kịch tính được đẩy lên ở những giây cuối cùng của trận đấu khi trọng tài cho HAGL được hưởng phạt đền, sau tình huống để bóng chạm tay của ngoại binh đội khách.

Công Phượng thực hiện thành công quả đá phạt đền để ấn định chiến thắng 4-3 cho HAGL. 3 điểm giành được trước Nam Định giúp HAGL tiếp tục đứng vững trên bảng xếp hạng V-League 2021 với 22 điểm sau 9 vòng đấu. HLV Kiatisak một lần nữa nhắc các học trò không được chủ quan trọng chặng đường sắp tới của HAGL.

“Lịch thi đấu dày đặc gây ra rất khó khăn cho tất cả các đội bóng chứ không riêng gì HAGL. Vậy nên, tôi luôn nhắc nhở cầu thủ cần phải giữ gìn bản thân, cơ bắp nếu bị gì thì cần phải báo ngay với ban huấn luyện và bộ phận y tế.

Về chuyên môn, hôm nay HAGL để thua đến 3 bàn thì hàng thủ cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Trong những tình huống không chiến, họ vẫn chưa thực hiện tốt. Với Công Phượng và Văn Toàn, chúng tôi không bao giờ gây áp lực việc phải ghi bàn.

Tôi luôn muốn giúp cho họ thoải mái để có thể toả sáng, thăng hoa. Trong các buổi tập, tôi tập thêm cho họ những kỹ năng riêng để có thể làm được tốt nhất khi bước vào trận”, HLV Kiatisak nói thêm về trận thắng của HAGL.

Khi được hỏi về cuộc so tài giữa HAGL và Hà Nội FC vào ngày 18/4 trên sân Pleiku, “Zico Thái” chỉ cho biết đây là một “trận đấu lớn” và hẹn sẽ trả lời giới truyền thông sau.

HLV Nam Định nói gì về tình huống HAGL được hưởng phạt đền vào phút bù giờ?

“Theo tôi nghĩ, tôi sẽ không nói và nhận xét nhiều về công tác trọng tài nữa. Các bạn cũng đã xem, truyền hình cũng quay, ban tổ chức giải sẽ có câu trả lời thôi. Hôm nay, các em HAGL chơi tốt khi họ đang có được phong độ cao.

Những sai lầm cá nhân khiến Nam Định thua bàn không đáng có. Tuy nhiên, tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của học trò khi họ chơi với tinh thần cao sau khi thua 3 bàn, gây ra nhiều khó khăn cho HAGL. Tiếc là Nam Định không bảo toàn được kết quả hoà ở cuối trận.

Trước khi trách trọng tài thổi penalty, thì hãy nên trách bản thân mình trước. Tình huống đó khi bóng đang triển khai lên trên, nếu như Minh Tuấn không quay về thì HAGL sẽ không có cơ hội được hưởng 11m. Điều này tôi sẽ rút kinh nghiệm với học trò của mình.

Trước trận đấu, tôi không nghĩ kết quả sẽ như thế này. Với Nam Định, mỗi trận đấu đều phải thi đấu với tinh thần cao nhất có thể. Điều cần rút kinh nghiệm lớn nhất là không được để mất bóng quá dễ dàng như trong trận này.Tôi nghĩ HAGL không chủ quan, chơi chùn xuống khi có được 3 bàn thắng. Họ có trình độ cao, khi đã có được lợi thế như vậy thì sẽ chơi chậm, giữ sức, bảo toàn thể lực vì lúc này đội nào cũng chơi 4 đến 5 trận ngày.

Trước trận, tôi chỉ đạo họ trò phải chơi chặt chẽ khi gặp HAGL. Đặc biệt, tôi nhắc cầu thủ khai thác hai bên cánh của Văn Thanh và Hồng Duy khi họ lên cao tấn công, nhưng rất khó để khai thác ở hai bên hàng lang này”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ sau trận thua HAGL.

    Bình Luận