Nằm chung bảng Trung Quốc, Duy Mạnh bồi hồi khoảnh khắc cắm cờ Tổ quốc ở “Thường Châu tuyết trắng”

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh hồi tưởng lại hình ảnh cắm cờ ở đêm “Thường Châu tuyết trắng” khi cùng chung bảng với Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đó là hình ảnh in đậm trong tâm trí của NHM bóng đá Việt Nam dù đã hơn 3 năm qua. Đó là sau trận chung kết trước U23 Uzbekistan thuộc VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), sau khi cùng đồng đội cảm ơn khán giả đã đội tuyết để cỗ vũ U23 Việt Nam, Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên sân vận động và cúi đầu chào. Khoảnh khắc đẹp và hào hùng này đã được nhà báo Hoàng Linh (Thể thao & Văn hóa) ghi lại. 

Hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ ở Thường Châu tuyết trắng mang đến cảm xúc mãnh liệt cho NHM

Khoảnh khắc Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên SVĐ Thường Châu (Trung Quốc) tại Vòng chung kết U23 châu Á đã trở thành "Hình ảnh ấn tượng của năm" ở Cúp Chiến thắng 2018.

Khoảnh khắc này trở thành "Hình ảnh ấn tượng của năm" ở
Cúp Chiến thắng 2019.

Hơn ba năm sau hình ảnh đầy cảm xúc đó, Duy Mạnh cùng đồng đội hồi hộp dõi theo lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam cùng chung bảng với Trung Quốc. Điều này mang lại cảm xúc bồi hồi cho trung vệ của tuyển Việt Nam.

“Khoảnh khắc đó, với cá nhân tôi, đến bây giờ vẫn tự hào và xúc động”, Duy Mạnh bày tỏ. Đó là cảm xúc cá nhân và thứ cảm xúc chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Sau đó, Duy Mạnh cho rằng, toàn đội cần có sự chuẩn bị tốt ở vòng loại thứ 3 trước các đối thủ rát mạnh.

“NHM rất chờ đợi để gặp Trung Quốc nhưng không chỉ đội bóng này mà toàn đội nỗ lực tập luyện để thi đấu hết mình với mọi đối thủ ở vòng bảng”, Đỗ Duy Mạnh chia sẻ.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản.

    Bình Luận