U17 HAGL thua sốc "người anh em" và thầy cũ Công Phượng ở giải U17 Quốc gia

U17 HAGL dừng bước ở bán kết U17 Quốc gia sau trận thua đậm U17 NutiFood JMG - đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Guillaume Graechen.

Đánh bại U17 HAGL, đội của thầy cũ Công Phượng vào chung kết U17 Quốc gia (nguồn: VTVcab)

Chiều 25/9, các trận đấu thuộc bán kết giải U17 quốc gia đã diễn ra, trong đó cặp đấu đầu tiên là cuộc chạm trán giữa U17 HAGL và U17 NutiFood JMG.

U17 HAGL thua sốc "người anh em" và thầy cũ Công Phượng ở giải U17 Quốc gia - 1

U17 NutiFood JMG (áo trắng) đánh bại U17 HAGL để tiến vào chung kết U17 Quốc gia (nguồn ảnh: Fapage Học viện Bóng đá NutiFood JMG)

Thành lập năm 2015 tại TP.HCM, Học viện bóng đá NutiFood JMG được xây dựng và đào tạo theo mô hình tương tự học viện HAGL JMG. Thành phần nòng cốt của U17 NutiFood JMG tham dự VCK U17 Quốc gia cũng gồm các cầu thủ thuộc khóa 4 học viện HAGL JMG.

Thú vị hơn, HLV trưởng U17 NutiFood JMG chính là Guillaume Graechen - người từng đào tạo lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL JMG gồm Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Trong khi đó, HLV Chu Ngọc Cảnh thay thế "thầy Giôm" dẫn dắt U17 HAGL. 

Dù mới lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 Quốc gia, U17 NutiFood JMG đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng trước U17 Phú Yên (7-0), U17 Sài Gòn (2-1) và U17 SLNA (4-2) ở vòng bảng.

Đến trận bán kết, U17 NutiFood JMG tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có bàn mở tỷ số ngay phút 12 do công của Trung Hiếu. Bước sang hiệp 2, HLV Chu Ngọc Cảnh thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự nhằm cải thiện thế trận. Tuy nhiên không những không tìm được bàn thắng, "đội bóng phố Núi" còn nhận thêm 2 bàn thua ở phút 46 (Hoàng Minh lập công) và 78 (Quang Hải). Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về thầy trò Guillaume Graechen.

Tiến vào chung kết, U17 NutiFood JMG sẽ tái ngộ U17 SLNA. Ở trận bán kết còn lại, "đội bóng xứ Nghệ", được dẫn dắt bởi HLV Lê Kỳ Phương (HLV trưởng) và cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Văn Quyến (HLV phó) đánh bại U17 VPF 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 trong hai hiệp chính.

    Bình Luận