Cục diện của bảng A trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 30 là vô cùng phức tạp. Ngoại trừ U22 Myanmar đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, thì 3 đội U22 Malaysia, U22 Campuchia và chủ nhà U22 Philippines đều còn nguyên vẹn cơ hội giành tấm vé thứ hai khi có cùng 4 điểm.
Schrock (phải) là đầu tàu của U22 Philippines
Ở lượt đấu cuối, trong khi U22 Malaysia và U22 Campuchia đại chiến, thì U22 Philippines chỉ phải gặp đội bóng đã bị loại U22 Timor-Leste. Hiệp đầu tiên chứng kiến sự nỗ lực tuyệt vời của đội chủ nhà. Chỉ 4 phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng Stephan Schrock đã mang về bàn mở tỷ số cho U22 Philippines.
Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì U22 Philippines còn được sự trợ giúp của may mắn. Phút 20, Savio của U22 Timor-Leste làm rung lưới U22 Philippines với cú vô-lê cực nhanh. Tuy nhiên, trọng tài đưa ra quyết định tranh cãi khi không công nhận bàn thắng của U22 Timor-Leste.
Chủ động chơi chậm và chắc, U22 Philippines tiếp tục thu về trái ngọt. Phút 43, đội trưởng Schrock thực hiện quả phạt góc vừa tầm, Amani Aguinaldo băng vào đánh đầu hiểm hóc tung lưới U22 Timor-Leste. Và 2-0 nghiêng về phía nước đăng cai SEA Games 30 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp đầu tiên.
Tỷ số H1: U22 Philippines 2-0 U22 Timor-Leste
Ghi bàn
U22 Philippines: Schrock 4', Amani Aguinaldo 43'
Đội hình thi đấu
U22 Philippines: Pinthus, Edison Suerti, Amani Aguinaldo, Justin Baas, Vince Diano, Agustine Gayoso, Christan Rontini, Dylan De Bruycker, Stephan Schrock, Yrick Gallantes, Chima Uzoka.
U22 Timor-Leste: Pereira, Viegas, Da Costa, Mendonca, De Oliveira, Jesus Reis, De Almeida, Ima Kefi, Savio, Da Cruz Martins, Mesquita.
Bình Luận