
Thế giới mà chúng ta tưởng chừng đã quá lọc lõi đã thay đổi quá nhiều trong đại dịch Covid-19. Những giới hạn, chân giá trị tưởng chừng là đúng đắn đã có sự lệch chuẩn, hoặc điều chỉnh vì những quan niệm mới. Thế giới thay đổi và chúng ta buộc phải thay đổi. Sẽ có một thế giới khác, một quan niệm khác, một nhân sinh quan khác sau đại dịch. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh bản thân, điều chỉnh hành động như biến hóa khôn lường của cuộc đời này.
Và bóng đá cũng vậy, trước cơn đại hồng thủy, trước mối thách thức lớn nhất trong lịch sử thì lựa chọn ngày hôm nay của chúng ta như thế nào sẽ gieo mầm cho tương lai sau này? Có rất nhiều câu hỏi, thậm chí áp lực đòi hỏi những nhà quản lý bóng đá phải hành động, phải lựa chọn trong thời khắc sống còn này. William Shakespeare trong tác phẩm Hamlet có câu bất hủ: To be, or not to be: that is the question. Có nghĩa là tồn tại hay không tồn tại: đó là câu hỏi. Nhưng, bóng đá và mỗi chúng ta không chỉ tồn tại mà phải sống, phải hướng đến phía trước, phải hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình thì mới mong tìm kiếm được những điều có nghĩa trong cuộc đời này.
Nếu bóng đá chỉ hướng đến sự tồn tại. Nếu bóng đá chỉ nghĩ đến những việc dễ làm, sự an toàn cho bản thân, triệt tiêu khát vọng, đánh mất giấc mơ vượt khó thì sân chơi này sẽ đánh giá trị riêng có của mình. Bóng đá không chỉ là bóng đá. Bóng đá hướng đến những điều lớn lao hơn trong cuộc đời đầy toan tính này. Và tất nhiên, làm những việc lớn lao ấy thật khó, thật thách thức, thật rủi ro nhưng vinh quang chỉ thuộc về những người dám lao lên phía trước.
Thế mới nói, nếu bóng đá chỉ cần tồn tại thì quá dễ để lựa chọn. Nhưng đá phải chiến đấu, phải sống đầy hoài bão, chinh phục và chấp nhận dâng hiến cho cuộc đời này thì nó mới có lý do để tồn tại, phát triển và sống mãi trong trái tim từng CĐV của mình.
XEM THÊM
Văn Quyết: ‘Đây là thời điểm khó khăn nhất với Đình Trọng, Duy Mạnh’
Bình Luận