CLB Thanh Hóa giữa đường… ngơ ngác

Những mùa giải vừa qua, FLC Thanh Hóa luôn được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vô địch.
CLB Thanh Hóa giữa đường… ngơ ngác
Với sự “chống lưng” của nhà tài trợ FLC, đội bóng xứ Thanh đã mang về nhiều ngôi sao để hiện thực hóa khát vọng. Thậm chí, việc mua sắm có phần thừa mứa khiến giới chuyên môn đùa rằng, “đội bóng Thanh Hóa muốn làm… yếu đối thủ bằng cách rút ruột lực lượng đối phương”. Dẫu như thế, chức vô địch vẫn chưa đến tay xứ Thanh.

Cuối mùa giải 2018, nhà tài trợ FLC đã tuyên bố rút lui khỏi bóng đá Thanh Hóa, và cuộc chia tay này khiến đội bóng đứng trước tương lai bất định. Thực tế, sau thời gian tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, tinh thần cầu thủ hầu như chẳng thể tập trung khi vẫn bị nợ lương, thưởng. Chưa kể, tương lai CLB Thanh Hóa vẫn là dấu hỏi lớn, khiến ban huấn luyện phải cho đội tạm dừng tập luyện.

Chậm trễ trong việc chuyển giao CLB sau khi FLC rút lui không chỉ khiến tinh thần cầu thủ của Thanh Hóa bị chi phối mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc chuẩn bị cho mùa giải 2019. 

HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Những kế hoạch của tôi về việc chuẩn bị nhân sự, thi đấu tập huấn… chuẩn bị cho mùa giải 2019 gần như bị phá sản do đội bóng không có đơn vị chủ quản, dẫn đến không có kinh phí để triển khai trong lúc mùa giải mới đã cận kề”. Thậm chí ông Thắng còn thổ lộ đang suy nghĩ có nên tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Thanh hay không, dù hôm nay (4/1) đội sẽ tập luyện trở lại. 

Từ một ứng viên của cuộc đua vô địch, giờ đây Thanh Hóa đang đứng trước mùa giải dự báo nhiều giông bão.
    Bình Luận