DNH Nam Định: Vẫn là một mùa giải... 'vỡ tim'

DNH Nam Định bắt đầu mùa giải này với sự kỳ vọng rất lớn. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn sống èo uột, đặt tinh thần của khán giả vào thế căng thẳng vì phải gồng sức vất vả mới có thể trụ hạng thành công...

Chuẩn bị tốt nhưng kết quả gây thất vọng

DNH.NĐ có lẽ là đội bóng có sự chuẩn bị tốt bậc nhất cho V.League 2020. Chỉ vài tuần sau khi mùa giải 2019 khép lại, đội bóng thành Nam đã tập trung để hướng tới mùa giải mới. DNH.NĐ cũng sớm ổn định lực lượng khi giữ chân thành công trung vệ Tony, chiêu mộ Đỗ Merlo và một chân sút chất lượng khác người Brazil là Rafaelson. 

DNH.NĐ còn có bước chạy đà hoàn hảo khi liên tục tham gia những giải đấu tập huấn chất lượng. Thậm chí, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ thời điểm đó còn vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Sài Gòn FC, Than.QN, Viettel... để lên ngôi vô địch ở giải tập huấn tại Trung tâm Viettel. 
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, cộng thêm sự hậu thuẫn lớn về tinh thần từ phía khán giả nhà, DNH.NĐ được kỳ vọng sẽ “lột xác” để hướng tới những vị trí cao hơn thay vì chỉ lay lắt đua trụ hạng như những mùa giải trước đó. Nhưng rốt cuộc, cơn ác mộng vẫn trở lại với đội bóng thành Nam.

Sau khi giành 3 điểm ở 2 trận đầu, DNH.NĐ sa sút với 4 thất bại liên tiếp, qua đó tụt xuống đứng ở vị trí bét bảng tại V.League 2020. Với mong muốn đổi vận, tạo ra sự may mắn, đội bóng thành Nam quyết định có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi đưa trợ lý Hồng Phú đứng chức danh HLV trưởng thay cho ông Nguyễn Văn Sỹ. 

Tất nhiên, sự điều chỉnh này chỉ có ý nghĩa trấn an về tinh thần còn chuyên môn, thành tích của đội bóng vẫn không có quá nhiều biến chuyển tích cực. DNH.NĐ vẫn thi đấu bết bát, ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy ở cuộc đua trụ hạng với các đối thủ trực tiếp như Hải Phòng và Quảng Nam FC.

DNH Nam Định (phải) may mắn trụ hạng ở đúng vòng đấu cuối - Ảnh: PHAN TÙNG

Trách người, hãy tự nhìn lại mình!

Phải thừa nhận rằng, đây là mùa giải mà DNH.NĐ từng phải chịu bất lợi sau những quyết định không chính xác của trọng tài. Điều này cũng khiến đội chủ sân Thiên Trường không có được những kết quả tốt như mong đợi.

Nhưng nói như thế không phải cứ đổ hoàn toàn cho yếu tố ngoại cảnh. Đơn cử là ngay trong giai đoạn 2 của V.League 2020, DNH.NĐ không thiếu những thời điểm có quyền tự quyết và tự cứu chính mình.

Ở trận đấu với Thanh Hóa hôm 10/10, họ được chơi hơn người và ghi bàn dẫn trước. Nhưng sau cùng, DNH.NĐ lại để cho Thanh Hóa gỡ hòa đúng ở phút cuối cùng. Hay trước Quảng Nam FC sau đó 10 ngày, họ tiếp tục được chơi hơn người khi Ibou Kebe của đối phương dính thẻ đỏ ở phút 24. Thế nhưng không những không ghi được bàn thắng, DNH.NĐ còn để thủng lưới khi Văn Nhiên phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 37. Rồi đến trận đấu với Hải Phòng, DNH.NĐ đã 2 lần gỡ hòa thành công nhưng chung cuộc, họ vẫn để thua 2-3 ngay trên sân Thiên Trường.

Ngay ở lượt trận cuối, chỉ cần 1 chiến thắng trước SLNA, DNH.NĐ sẽ trụ hạng, bất chấp Quảng Nam có thắng Hải Phòng với cách biệt bao nhiêu bàn đi chăng nữa. Hoặc, họ phải đáp ứng 2 điều kiện cần và đủ. Tức là DNH.NĐ có thể hòa SLNA, nhưng Quảng Nam không thể thắng Hải Phòng với cách biệt 4 bàn trở lên. Nhưng rốt cuộc, DNH.NĐ vẫn bỏ qua quyền tự quyết, chỉ trụ hạng thành công khi Quảng Nam FC không có kết quả thuận lợi trước Hải Phòng.

Đội bóng thành Nam đã ở lại V.League theo cách nghẹt thở, nhưng chắc chắn may mắn sẽ không xuất hiện mãi. Nếu không có những thay đổi về chuyên môn và cách làm, không ai dám chắc DNH.NĐ có thể thêm một lần nữa thoát hiểm.

    Bình Luận