Dư âm vòng 6 V.League: Nhà giàu cũng khóc

Những tưởng các đại gia sẽ thắng dễ ở vòng 6 khi chỉ phải gặp các đối thủ dưới cơ, rút cuộc gần như tất cả đều phải lầm lũi rời sân khi không giành trọn 3 điểm. Nhưng những kết quả bất ngờ ấy lại giúp các đội bóng “chiếu dưới” tự tin hơn ở chặng đường gian nan phía trước.
Dư âm vòng 6 V.League: Nhà giàu cũng khóc

Nỗi buồn của các đại gia…

“Hà Nội FC như đang sải bước trên đường đến với chức vô địch lần thứ tư” là nhận định của giới chuyên môn khi chứng kiến những trận thắng hủy diệt của đội bóng thủ đô trước khi tiếp Sài Gòn FC. Và khi được chơi trên sân nhà trước số lượng khán giả rất lớn, lại chỉ gặp phải đội bóng đang đối mặt với nhiều thách  thức trong thời điểm chuyển giao, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm có đầy đủ điều kiện để giành trọn 3 điểm. Ấy vậy mà đội bóng đang thắng như chẻ tre ấy lại suýt phải ôm hận trước một Sài Gòn FC đang ngụp lặn ở “nhóm cầm đèn đỏ”. Nguyên nhân được HLV Chu Đình Nghiêm lý giải sau trận là sự chủ quan, xem thường đối thủ của các học trò, khiến Hà Nội FC từ tâm thế của một đội “chiếu trên” phải rơi vào cảnh rượt đuổi mới có được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy.

FLC Thanh Hóa cũng lâm vào tình cảnh tương tự như Hà Nội FC ở vòng đấu vừa qua. Có khác đôi chút là đội bóng xứ Thanh có bàn dẫn trước, nhưng rút cuộc thì đoàn quân của ông Hoàng Thanh Tùng vẫn chỉ có 1 điểm ít ỏi trên sân nhà khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Người ta vẫn có câu “thay tướng đổi vận”, nhưng xem ra lúc này FLC Thanh Hóa vẫn chưa phất lên được dù mới có sự chuyển giao quyền lực trên băng ghế chỉ đạo. Trên tất cả, 1 điểm trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ là một đòn đau đánh vào tham vọng vô địch của FLC Thanh Hóa.

Cũng chơi trên sân nhà, nhưng CLB TP.HCM còn gây thất vọng hơn hai đội bóng nói trên khi thậm chí còn trắng tay trước một Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn. Dường như, đoàn quân của ông Toshiya Miura đang thử “cảm giác mạnh” với khán giả nhà bằng phong độ thất thường và không thể lường trước được qua lối chơi đơn điệu, nghèo nàn. 


Tất nhiên, một trận đấu với kết quả không như ý chưa phải là thảm họa với các đại gia, nhưng cũng là tiếng chuông cảnh báo đúng lúc với họ trên con đường hiện thực hóa tham vọng tại giải đấu.

… Đem lại tự tin cho các đội chiếu dưới

Thực ra, những trận hòa của Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa hay thất bại của TP.HCM chỉ mang lại cảm giác khó chịu cho chính những “khổ chủ” này mà thôi! Nỗi buồn của những đại gia, những gã nhà giàu trên lại là niềm vui vô bờ và có thể mang tính bước ngoặt đối với những đội bóng đang gặp khó hoặc bị đánh giá thấp như Sài Gòn FC, XSKT.CT hay Hải Phòng. 

Đang đứng áp chót BXH lại mất hẳn trục dọc trụ cột do chấn thương và án phạt, Sài Gòn FC đã làm được điều mà không mấy ai tin là có điểm trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Bằng lối chơi hợp lý và biết người biết ta, đoàn quân của HLV Phan Văn Tài Em đã biến điều ít ai ngờ đến thành hiện thực. Thậm chí, nếu dứt điểm tinh tế hơn thì Sài Gòn FC đã có thể rời thủ đô với một chiến thắng. Dù sao thì 1 điểm cùng với thế trận vững chãi trước ƯCV số 1 cho chức vô địch ít nhiều sẽ đem đến sự tự tin cho Sài Gòn FC trong chặng đường phía trước.

Bị đánh giá có thể phải lâm vào tỉnh cảnh khó khăn ngay từ điểm xuất phát, nhưng XSKT.CT đã gây ngạc nhiên khi hiện đang nằm ở nhóm đầu sau 6 vòng. Hơn hết, 1 điểm trên sân của FLC Thanh Hóa vừa qua giúp đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh khẳng định, họ đủ sức và đủ mưu để có thể ngáng chân cả các ƯCV vô địch, chứ không đơn thuần là thắng những đối thủ thường thường bậc trung. 

Trong khi đó, thắng lợi ngay trên sân nhà của CLB TP.HCM giúp cho Hải Phòng giải tỏa được sức ép sau những trận đấu không thành công. 3 điểm trọn vẹn của đội bóng đất Cảng ít nhiều giúp cho chiếc ghế của HLV Trương Việt Hoàng bớt lung lay sau khi dư luận rộ lên chuyện có sự thay đổi ở ca-bin chỉ đạo với sự xuất hiện của GĐKT Ngô Quang Trường. 
    Bình Luận