
Lịch thi đấu, truyền hình vòng 8 V.League 2020
Lối cũ ta về
Sau trận thua 0-3 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Lee Tae Hoon đã không còn được tín nhiệm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gần như bàn giao lại toàn bộ công tác chuyên môn cho các trợ lý của mình. Cụ thể là Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn. Trước vòng 4, bầu không khí trong phòng thay đồ đội bóng phố Núi rất nặng nề. Họ hiểu được, nếu thua hoặc hòa trên sân nhà mọi thứ sẽ trở nên ảm đạm. Cuộc tổng động viên tinh thần trước giờ bóng lăn, ít nhiều đã đả thông tư tưởng cho Văn Toàn và đồng đội.
HAGL đã chơi không quá hay trước DNH Nam Định nhưng điều họ cần đã có. Chevaughn Walsh ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ sân Pleiku lấy trọn 3 điểm. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi các cầu thủ được cởi trói về mặt tinh thần. Thế nhưng, 3 vòng đấu gần đây, họ vẫn loay hoay với những bài toán chưa có lời giải trên sa bàn, dẫu các trợ lý đã rất nỗ lực để lèo lái đội bóng.
Ở thời điểm hiện tại, HAGL đang rơi vào tình trạng “loạn đao pháp”, tức họ không có một chiến thuật rõ ràng. Trên sân, có cảm giác các cầu thủ tự nhắc nhau chơi bóng. Trận thua 1-3 với SHB.ĐN (vòng 6) đã phơi bày một sự thật nghiệt ngã, HAGL đang rối rắm về mặt tổ chức lối chơi. Khi mọi đường bóng đều đi vào ngõ cụt, các cầu thủ bày tỏ sự chán nản, thậm chí những hình ảnh xưa nay hiếm, đó là các cầu thủ HAGL chỉ trích nhau ngay trên sân. Hành động ném chiếc băng đội trưởng xuống sân của Văn Toàn là bộc phát nhưng cho thấy, tiền đạo này rất ức chế sau màn trình diễn của đội nhà.
Chờ tiếng nói từ thượng tầng
Hơn 1 năm dưới triều đại của HLV Lee Tae Hoon, điều HAGL làm được là chơi thực dụng hơn. Tuy nhiên, thứ bóng đá thực dụng của cựu HLV U23 Campuchia lại “nửa nạc nửa mỡ”. Bây giờ người ta chợt nhận ra, những lời hứa đưa đội bóng phố Núi trở thành một thế lực của ông Lee chỉ làm “vui tai” cấp trên. Gia sản của nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo ra đang góp phần triệt tiêu những thế mạnh, những sở trường của những cầu thủ được ăn tập gần cả thập kỷ của lò HAGL-JMG.
Cần phải khẳng định, bản thân HLV Nguyễn Văn Đàn, Dương Minh Ninh đều được học trò kính trọng nhưng khi đụng tay vào việc chuyên môn lại là câu chuyện không hề dễ dàng. Dường như HAGL đang phải vừa đi phải dò đường. Như đã nói, vấn đề của đội bóng này là không biết đổi thay như thế nào cho phù hợp. Ngay cả các ngoại binh cũng chẳng biết phải chơi ra sao vì trước đó, họ được nhồi vào đầu những triết lý bóng đá thực dụng của HLV Lee Tae Hoon.
Ba trận HAGL không thắng và họ cũng để lại nhiều dấu ấn trên sân. Giới truyền thông vẫn hay truyền tai nhau câu nói “vì yêu mà đến” và các CĐV của đội bóng phố Núi cũng thế. Quả thật, HAGL đã từng tạo ra một nghịch lý: đá đâu thua đó nhưng các sân vận động vẫn lèn kín khán giả bởi họ chơi thứ bóng đá đẹp, có màu sắc của riêng mình. Tiếc thay, thực tại HAGL đã và đang đánh mất những gì đẹp nhất mà họ được yêu.
Có lẽ bây giờ các cầu thủ HAGL cần một sự quyết liệt, cần một cú hích tinh thần. Để làm được điều đó, các cầu thủ không thể tự vỗ tay an ủi nhau mà phải có một chính sách đổi thay mạnh mẽ từ thượng tầng.
XEM THÊM
Cựu tuyển thủ Trương Đình Luật bị đứt dây chằng
Bình Luận