Lo cho HLV Nguyễn Anh Đức!

Thực tế, việc Becamex TP.HCM thất bại trước CA TP.HCM là điều đã được giới chuyên môn dự báo từ trước. Dẫu vậy, với những gì đang diễn ra trong nội bộ đội bóng đất Thủ, nhiều người đang cảm thấy lo cho HLV Nguyễn Anh Đức.

Lo cho HLV Nguyễn Anh Đức!

Cần phải nói rõ, sau trận thắng đậm với tỷ số 3-0 trước HAGL trên sân Pleiku ở vòng mở màn V.League 2025/26, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM đã trải qua 2 trận thua liên tiếp, trước CAHN và Thể Công Viettel. Chưa hết, mới đây ở trận vòng loại Cúp QG trên sân Đồng Xoài của Trường Tươi Đồng Nai, đội bóng đất Thủ đã bị loại khi thua 1-3. Với 3 trận thua liên tiếp ở cả hai đấu trường như thế, đương nhiên Becamex TP.HCM đang rất khát thắng để lấy lại hình ảnh, nhưng…

Chữ “nhưng” ở đây đã cho thấy rõ vấn đề của đội bóng đất Thủ, vì kể từ sau trận đấu với Thể Công Viettel ở vòng 3 V.League, hai ngoại binh Ogochukwu và Ismaila người Nigeria đã hết hạn visa tại Việt Nam nên phải quay về nước để gia hạn. Tuy nhiên, mãi đến chiều tối 20/9 họ mới có mặt tại Việt Nam và chỉ có đúng 1 ngày tập luyện cho cuộc tiếp đón CA TP.HCM trên sân nhà. 

Lo cho HLV Nguyễn Anh Đức!

Chưa hết, cũng trước vòng 4 đã xuất hiện thông tin một vài cầu thủ nào đó của Becamex TP.HCM tiết lộ với báo chí rằng anh ta phải “giả đau” để không thi đấu vì bất mãn với HLV Nguyễn Anh Đức và do lãnh đạo CLB nợ phí lót tay chưa trả. Sau đó, dẫu lãnh đạo CLB lên tiếng khẳng định Becamex Bình Dương không hề có cầu thủ giả đau và đội cũng không nợ tiền cầu thủ, nhưng thực tế đã cho thấy trong nội tình đội bóng thực sự có vấn đề.

Trước những vấn đề ấy, người ta đã cảm thấy lo cho HLV Nguyễn Anh Đức, bởi anh như thuyền trưởng đang phải chèo chống một con tàu ọp ẹp trong cơn bão lớn. Nói thế, bởi nếu nhìn vào lực lượng có thể thấy rõ, ở mùa giải này, chất lượng cầu thủ của Becamex TP.HCM chỉ ở mức trung bình yếu. Đầu mùa,họ đã để nhiều cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hải Huy, Đức Chinh… ra đi, nhưng chỉ lấy về được những gương mặt ở mức trung bình. 

Lo cho HLV Nguyễn Anh Đức!

Chưa kể, 2 cái tên nổi trội của đội bóng đất Thủ là Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào dính chấn thương và đang trong giai đoạn hồi phục. Vì vậy, mục tiêu của HLV Nguyễn Anh Đức khi nhận lời về nắm Becamex TP.HCM là muốn xây dựng lại đội bóng từ lực lượng trẻ. Tuy nhiên, với một đội nhiều tham vọng và mục tiêu đặt ra ở đầu mùa giải là lọt vào top 3, thì đấy đang là một sức ép cực lớn với nhà cầm quân họ Nguyễn. 

Cứ nhìn 4 trận đấu của V.League vừa qua sẽ thấy, ngoài HAGL được đánh giá là yếu nhất mùa giải, 3 đối thủ còn lại của Becamex TP.HCM đều là những “ông lớn” như CAHN, Thể Công Viettel và CA TP.HCM. Nói về lực lượng, hiện ở V.League mấy ai có thể so đọ được với CAHN, ngay cả Thể Công Viettel giờ cũng đang nằm ở nhóm đầu. Trong lúc CA TP.HCM dẫu lực lượng không quá mạnh, nhưng lực lượng của đội bóng đất Thủ còn tệ hơn khi 2 chân sút ngoại vẫn chưa có thể trạng tốt nhất, trong lúc Minh Khoa, Tấn Tài, Vĩ Hào đang bị đau. Đấy là chưa nói đến việc CA TP.HCM còn có HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh quá hiểu lối chơi của Becamex TP.HCM. Do đó, trận thua 1-3 trước đội bóng cùng thành phố ở vòng 4 V.League vừa qua cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên.

Lo cho HLV Nguyễn Anh Đức!

Sau 4 vòng đấu, đội bóng đất Thủ đang tạm xếp thứ 10 với 3 điểm. Thực tế thành tích này cũng chưa quá tệ, bởi chỉ cần vài trận thắng là mọi thứ có thể thay đổi. Tuy nhiên, với một đội bóng được mệnh danh là “cối xay HLV” như Becamex TP.HCM, liệu lãnh đạo CLB có kiên nhẫn để HLV Nguyễn Anh Đức có cơ hội xây dựng đội bóng như điều anh đang mong muốn hướng tới?

Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB cũng cần có cái nhìn thực tế về đội bóng của mình, thay vì cứ mơ mộng viễn vông với những mục tiêu tốp này tốp nọ, trong lúc lực lượng chỉ ở mức trung bình yếu!

    Bình Luận