Văn Phong và sự tiếc nuối của gã trai phố Biển

Thế hệ tài năng của bóng đá Khánh Hòa có nhiều lắm và Đào Văn Phong là một trong những cầu thủ ấy. Nhưng sau 18 năm bôn ba nghiệp “quần đùi áo số”, hậu vệ 36 tuổi này vẫn còn những nuối tiếc khôn nguôi.
Văn Phong và sự tiếc nuối của gã trai phố Biển

Cách đây chưa lâu, tôi đăng tấm ảnh lứa đội tuyển 2008 chụp cùng các cầu thủ nhí Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… trong chuyến tập huấn tại Hàm Rồng lên Facebook cá nhân, nhằm nói về sự tiếp nối của hai thế hệ sau 10 năm đều mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á cho bóng đá Việt Nam. Khi ấy, nhiều người chẳng nhận ra Văn Phong trong tấm ảnh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Sở dĩ thế, bởi Văn Phong (sinh năm 1984) cùng Tấn Tài, Quang Hải, Tấn Điền… là lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Khánh Hòa luôn khiến các đối thủ phải e ngại mỗi khi đối đầu và anh cũng là tuyển thủ kỳ cựu ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Nhân nhắc AFF Suzuki Cup 2008, đấy chính là sự nuối tiếc lớn nhất của Văn Phong. Bởi sau chuyến tập huấn tại Hàm Rồng và đá vài trận giao hữu tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho giải đấu này, anh bất ngờ bị chấn thương lưng phải rút khỏi đội tuyển để đi phẫu thuật ngay sát thời điểm HLV Calisto gút danh sách. “Ngày nhìn đồng đội giơ cao chiếc Cúp vô địch AFF trên sân Mỹ Đình, tôi ngồi nhà xem tivi mà nước mắt cứ chảy dài với nhiều cảm xúc khó tả lắm. Có lẽ tôi không có duyên với đội tuyển”, cựu tuyển thủ này bồi hồi nhớ lại.

Sau đó, dẫu Văn Phong luôn được gọi lên ĐT Việt Nam trong những lần tập trung chuẩn bị cho các giải đấu lớn, nhưng thành tích không tốt khiến lứa cầu thủ thời điểm ấy chẳng mấy được nhớ tới, và hậu vệ cánh này đã chia tay đội tuyển khoảng cuối năm 2013 trong lặng lẽ.

Văn Phong (trái) thuộc thế hệ tài năng của bóng đá Khánh Hòa	Ảnh: MINH TUẤN

Không có được “chức vô địch mong ước của đời người”, nhưng Văn Phong lại lên ngôi ở Cúp QG 2014 và V.League 2017. Trớ trêu thay, những thành tích ấy đều đến từ CLB ở những địa phương khác chứ không phải Khánh Hòa, nơi anh là một trong những cầu thủ tài năng. Chẳng những không có thành tích cùng Khánh Hòa, ký ức của Văn Phong với đội bóng quê hương cũng hầu hết là kỷ niệm buồn, vì năm 2013 CLB này bị chuyển giao ra Hải Phòng. Để rồi sau một thời gian bôn ba, mùa giải 2019, Văn Phong đầu quân cho đội bóng phố Biển thì đội lại bị rớt hạng vào cuối mùa.

Văn Phong tâm sự với giọng buồn buồn: “Chức vô địch Cúp QG tôi có được là cùng Hải Phòng năm 2014. Mùa giải 2017 về thi đấu ở Quảng Nam, lần đầu tôi được chạm tay vào chiếc cúp vô địch V.League. Chưa kể, tôi từng cùng Thanh Hóa giành HCĐ V.League 2015. Tuy nhiên, trong 18 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn luôn khát khao được một lần cùng đội bóng quê nhà Khánh Hòa đăng quang ở một giải đấu nào đó, nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi”…

Đến thời điểm này, Văn Phong là một trong những cầu thủ cao tuổi nhất Việt Nam vẫn còn thi đấu, khi về đầu quân cho XSKT Cần Thơ theo lời mời gọi từ đàn anh Nguyễn Hữu Đang - cũng là một tài năng của Khánh Hòa trước đây. Dẫu thế, bóng đá phố Biển vẫn là nơi hậu vệ này đau đáu hướng về với những tiếc nuối khôn nguôi.

Tính giải nghệ ở phố Biển, nhưng bất thành
Văn Phong cho biết, anh dự tính chia tay sự nghiệp cầu thủ vào cuối năm 2019 trong màu áo Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, khi đội bóng này rớt hạng và nhiều việc xảy ra sau đó nên anh chưa thể giã từ nghiệp “quần đùi áo số”. Hiện tại, Văn Phong thi đấu cho XSKT Cần Thơ ở giải hạng Nhất, trong lúc cậu em vợ Lê Tấn Tài (sinh cùng năm 1984) khoác áo HL Hà Tĩnh ở đấu trường V.League.

XEM THÊM

Những câu hỏi đặt ra sau cuộc ‘cách mạng’ lịch thi đấu của Thái Lan

Đội vô địch lượt đi dự AFC Champions League: Chuyện chỉ có ở Thai League?

5 tiền đạo làng nhàng mà Thái Lan dự định dùng ở AFF Cup 2020

    Bình Luận