V.League 2019: Vũng nước oan nghiệt

Các trận đấu ở vòng 19 V.League chiều qua bị ảnh hưởng rất lớn từ cơn bão Wipha. Thậm chí, kết quả cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Sài Gòn FC đã bị chính cơn bão này tác động, khi tạo ra vũng nước đầy oan nghiệt ở giữa sân trong cơn mưa tầm tã.
V.League 2019: Vũng nước oan nghiệt
Nói thế, bởi từ cú phá bóng của cầu thủ Hải Phòng, bóng rơi trúng vũng nước và nằm luôn ở đấy, tạo cơ hội cho các cầu thủ Sài Gòn FC cướp được để tạo thành đường phản công. Và ngoại binh Geovane đã thoát nhanh xuống tung cú sút ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách ngay phút bù giờ cuối. 

Vũng nước oan nghiệt ấy đã lấy mất của Hải Phòng 1 điểm, nhưng thực tế thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chỉ có thể tự trách mình, khi các chân sút của họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là quả phạt đền phút 55 của Mpande. Bởi nếu Hải Phòng tận dụng tốt cơ hội, kết quả đã khác!

Vũng nước được xem là oan nghiệt với Hải Phòng, nhưng lại là cứu tinh của Sài Gòn FC, bởi nhờ nó mà thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã cắt đứt được mạch 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Sài Gòn FC còn giải tỏa rất nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng khi tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH, qua đó khiến cuộc chiến ở nhóm “cầm đèn đỏ” càng thêm khó lường, do khoảng cách sít sao giữa các đội.

Vũng nước oan nghiệt trên sân Lạch Tray trong một chiều mưa bão đã thêm một lần nữa cho thấy chất lượng của nhiều mặt sân ở V.League hiện đang xuống cấp trầm trọng, nhưng lại không được đơn vị chủ quản ở các CLB quan tâm nâng cấp. Hậu quả, Hải Phòng đã phải trả giá bằng trận thua bất ngờ trước Sài Gòn FC và hiện đã rơi xuống vị trí áp chót trên BXH.

Từ vũng nước trên sân Lạch Tray, liệu có khiến nhiều đội bóng âu lo?
    Bình Luận