Các cầu thủ chia sẻ với đồng bào bão miền Trung: Khi bóng đá không chỉ là đá bóng

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã ngập trong bão lũ với bao cảnh tang thương, mất mát. Thế nên, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến chia sẻ với đồng bào miền Trung, giới bóng đá cũng không phải ngoại lệ.
Các cầu thủ chia sẻ với đồng bào bão miền Trung: Khi bóng đá không chỉ là đá bóng

Từ những ngày đầu, khi miền Trung bắt đầu xảy ra các đợt bão lũ, VPF đã tiến hành kêu gọi “hướng về miền Trung thân yêu” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, số tiền kêu gọi sau mỗi trận đấu đều được các đội bóng gửi đến hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn. Ngay VFF cũng gửi 240 triệu đồng là số tiền ủng hộ của các cán bộ, nhân viên với mong muốn giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Song song đó, nhiều cầu thủ cùng các đơn vị đã kêu gọi và tổ chức nhiều giải đấu thiện nguyện để đóng góp tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung. Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh của SLNA là một ví dụ.

Những ngày qua, Xuân Mạnh đã kêu gọi sự đóng góp từ các anh em bạn hữu và thu được gần 204 triệu đồng. Tranh thủ nhóm B V.League 2020 vừa kết thúc, Xuân Mạnh đã cùng những người bạn mua 300 tấm chăn ấm và chia số tiền thành những phần quà cụ thể, rồi đến tận tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn ở xã Đồng Hóa, dọc sông Gianh.

Đoàn của Xuân Mạnh đi 2 ngày liên tục, trao tất cả những phần quà cho người dân đang gặp ảnh hưởng nặng nề của bão lũ và vừa trở về nhà vào chiều 4/11. Trò chuyện cùng chúng tôi, Xuân Mạnh chia sẻ: “Ngay gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt xả lũ, nhưng nhìn hình ảnh bà con các vùng bị ảnh hưởng nặng nề mà không cầm lòng được anh ạ. Lòng cứ thôi thúc phải làm điều gì đó để giúp mọi người. Thời gian quá ngắn nên số tiền kêu gọi được cũng không nhiều, nhưng nhìn những nụ cười và cả những giọt nước mắt của người được mình giúp đỡ, thực sự bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến”.

Xuân Mạnh đã quyên góp và trao tận tay những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ

Trong khi đó, trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã phối hợp cùng các nghệ sĩ Tân Phan, Huỳnh Phương, Tiến Luật, Hồ Việt Dũng… tổ chức một trận đấu thiện nguyện gây quỹ, đồng thời kêu gọi thêm từ cộng đồng đã thu được gần 1 tỷ đồng. Sau đó, Đông Triều và các anh em đã chia thành 2 đợt đến các tỉnh miền Trung để chia sẻ với những hộ gia đình ở vùng sâu và xa có hoàn cảnh khó khăn.

Đông Triều bày tỏ: “Nhà tôi ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ nhiều năm qua, nên tôi rất hiểu những khó khăn của bà con miền Trung. Vì thế, tôi tham gia ngay từ đầu chương trình “Chung sức vì miền Trung”, bởi cảm thấy nó rất ý nghĩa. Qua 2 đợt đi hỗ trợ đồng bào vừa rồi, tận mắt thấy tai nghe nhiều mảnh đời, xót xa và thương cảm lắm. Mong sao người dân miền Trung của tôi bớt khổ”.

Không chỉ VFF và các cầu thủ, những ngày qua các đội bóng “phủi” cũng tổ chức rất nhiều trận đấu thiện nguyện lớn, nhỏ để chung tay hỗ trợ “khúc ruột” miền Trung thân yêu và luôn được sự đồng hành rất lớn của mọi người. Thế mới nói, bóng đá đâu chỉ là đá bóng, đấy còn là những  tấm lòng sẻ chia với những mảnh đời khốn khó, bất hạnh!

Các nghệ sĩ chung tay được 800 triệu đồng
Mới đây, Tập đoàn Mizuno đã tổ chức trận đấu thiện nguyện với sự tham gia của các ca sĩ Bằng Kiều, Hoàng Bách, Tú Dưa, nghệ sĩ Quang Thắng, cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu, các cầu thủ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú… để gây quỹ từ thiện “Chung tay hướng về miền Trung” và thu được 800 triệu đồng. Số tiền này sẽ được mọi người gửi đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

XEM THÊM

Tuyển thủ Hữu Thắng: Sau hạng Nhất là U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo: 'Đợt tập trung này là bài test cho U22 Việt Nam'

Ông Park lại có bài tập mới cho U22 Việt Nam

    Bình Luận