Trong những năm gần đây, việc đánh bại Atalanta chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với Juventus. Tuy nhiên, ở cuộc chạm trán tại Atleti Azzurri d’Italia vào ngày hôm qua, mọi chuyện đã thay đổi. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Atalanta đã tỏ ra lấn lướt, liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành của Wojciech Szczesny. La Dea cũng đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 56. Song, Gonzalo Higuain và Paulo Dybala đã ghi 3 bàn thắng trong 15 phút cuối trận để giúp Bianconeri lội ngược dòng thành công.
Gonzalo Higuain đã tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Điều ấy giúp anh nhận được những lời ngợi ca từ các Juventini. Thế nhưng, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua màn trình diễn ấn tượng của Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan đã có trận đấu hay nhất kể từ khi chuyển sang Italia chơi bóng. Nhiều pha bóng nguy hiểm do Papu Gomez, Musa Barrow, Luis Muriel tạo ra đều bị chàng trai 20 tuổi hóa giải. Bên cạnh tài năng của Wojciech Szczesny, việc mành lưới của Juventus chỉ bị rung lên 1 lần có công rất lớn của Matthijs de Ligt.

Hình ảnh trên Instagram của Il Bianconero.
Mới đây, Il Bianconero đã đưa ra lời nhận xét về màn trình diễn của cựu đội trưởng Ajax Amsterdam. Tờ báo có trụ sở ở Turin cho biết: “De Ligt đã bảo vệ khung thành với niềm tự hào và đoán được ý đồ của đối thủ. Anh ấy đã maoọ hiểm và kết quả thật tốt đẹp. Thế nhưng, điều ấy không phải nhờ may mắn. De Ligt đã nắm bắt cơ hội và luôn tìm ra được giải pháp.”
Chưa dừng lại ở đó, trên Instagram, Il Bianconero còn đăng 1 bức hình so sánh De Ligt với hình ảnh của 1 bức tường vững chắc, kèm theo dòng mô tả: “Có ai thấy De Ligt ở đâu không? Cậu ấy giống như 1 bức tường. Một màn trình diễn phi thường.”
(*) Bàn thắng đầu tiên của Matthijs de Ligt cho Juventus:
Bình Luận