Với các Milanista, sân San Siro lúc này đang bao trùm 1 bầu không khí u ám. Trong 8 trận gần nhất, Rossoneri để thua đến 5 trận và chỉ giành được đúng 1 chiến thắng. Hệ quả là thầy trò ông Gennaro Gattuso bị hất văng khỏi Coppa Italia và gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League.

Thất bại trước Torino, AC Milan bị hất văng khỏi tốp 4 Serie A.
Sau mỗi thất bại, HLV Gennaro Gattuso lại đứng ra, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Chứng kiến chuỗi phong độ nghèo nàn, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi sa thải vị chiến lược gia 41 tuổi. Thế nhưng, nếu nhìn ở 1 góc độ khác, việc Rhino nhận lỗi đang vô tình che giấu đi sự yếu kém của 1 bộ phận đã hủy hoại AC Milan trong suốt nhiều năm qua.
Quay trở lại thời điểm cuối giai đoạn lượt đi. Khi Rossoneri bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, cơn bão chấn thương bất ngờ tàn phá. Giacomo Bonaventura nghỉ thi đấu hết mùa giải. Lucas Biglia cũng làm bạn với giường bệnh trong vòng 4 tháng. Mateo Musacchio, Franck Kessie, Suso đều không đủ sức khỏe để ra sân đều đặn hàng tuần. Thật may, Lucas Paqueta đã đến và thay thế hoàn hảo cho Bonaventura. Tiemoue Bakayoko được trao cơ hội và tỏa sáng bất ngờ, khiến tất cả quên đi Lucas Biglia. Những cái tên còn lại cũng không gặp vấn đề quá nghiêm trọng và nhờ quãng thời gian nghỉ đông, đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia, nên thể lực của họ được phục hồi, để tiếp tục chinh chiến.
Tuy nhiên, may mắn đã không đến lần thứ 2. Khi mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối cùng, các cầu thủ AC Milan cũng không còn giữ được sức khỏe như trước. Lucas Paqueta, Gianluigi Donnarumma đều gặp chấn thương ở trận gặp Udinese, phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Mới đây, Andrea Conti, Davide Calabria cũng phải rời sân ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc, khiến AC Milan mất 2 cái tên ở vị trí hậu vệ cánh phải.
Và gần nhất, đến lượt Mattia Caldara quay trở lại giường bệnh. Chàng trung vệ 25 tuổi đã bị đau từ trước khi mùa giải bắt đầu và phải đến ngày 24/04 vừa qua, anh mới có dịp ra mắt AC Milan. Thế nhưng, giữa lúc tất cả đang kì vọng anh sẽ thay thế cho Mateo Musacchio sa sút phong độ, tai họa đã ập đến. Theo kết quả chẩn đoán, Caldara sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 9, điều này đồng nghĩa với việc mùa giải 2018 – 2019 đã kết thúc với cựu sao Juventus.

Bài toán chấn thương vẫn đang càn quét AC Milan.
Nhìn vào những cái tên mà AC Milan đang sở hữu, nhiều “ông lớn” trên khắp châu Âu đều cảm thấy ao ước. Thế nhưng, không có bất kì ai hoàn toàn lành lặn kể từ khi cập bến San Siro. Gattuso không có nhiều phương án để xoay tua đội hình, vậy thì làm sao ông xây dựng được đấu pháp hợp lí, gây bất ngờ cho đối phương để giành chiến thắng?
Nếu AC Milan không thể tham dự UEFA Champions League trong mùa giải tới, 2 chữ “tội đồ” xin được dành cho Milan Lab và La Madonnina Clinic. Đây là 2 bộ phận liên quan đến việc chăm sóc và kiểm tra y tế cho các cầu thủ. Không ai rõ La Madonnina Clinic đã kiểm tra các cầu thủ như thế nào, để rồi khi Andrea Conti, Mattia Caldara vừa kí hợp đồng, chưa thi đấu thì đã gặp chấn thương. Còn Milan Lab không giúp tất cả được phục hồi thể lực và đến giai đoạn quan trọng nhất thì họ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong quá khứ, chính sự tệ hại của Milan Lab đã khiến cho tài năng của Alexandre Pato, Stephan El Shaarawy, Ricardo Kaka, Mattia de Sciglio bị chôn vùi và với những gì đang xảy ra, không biết sẽ còn bao nhiêu cái tên trở thành nạn nhân tiếp theo.
Sau tất cả, mặc dù HLV Gennaro Gattuso thường xuyên nhận trách nhiệm về mình nhưng chắc chắn ông cũng có lí do để phàn nàn. Thay vì chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp tới hay sa thải Rhino, điều quan trọng lúc này với ban lãnh đạo Rossoneri là phải nhanh chóng cải thiện Milan Lab và La Madonnina Clinic. Mong rằng trong mùa giải tới, Romagnoli cùng các đồng đội có thể yên tâm cống hiến cho AC Milan mà không phải lo ngại chấn thương sẽ xảy ra.
Bình Luận