Sau vòng 35 Serie A: Juventus không hay, nhưng Napoli quá tệ

Nếu Napoli không thể vô địch Serie A mùa này, thì họ sẽ chỉ còn có thể tự trách mình thay vì nói rằng Juventus quá mạnh.

Juventus thoát hiểm ngoạn mục

Trận Derby D'Italy cuối tuần qua thật sự đã đáp ứng được mọi kỳ vọng của giới mộ điệu bóng đá trên toàn thế giới. Kịch tính, máu lửa, nhiều bàn thắng, thẻ đỏ, thậm chí là một kịch bản không tưởng vào cuối trận đều đã xuất hiện tại Giuseppe Meazza.

Sau vòng 35 Serie A: Juventus không hay, nhưng Napoli quá tệ - Bóng Đá

 

Đây là một trận đấu mà có lẽ không ít NHM đã tin rằng Juventus sẽ phải nhận lấy một trận thua trong thế hơn người, khi mà các thành viên của Inter Milan đã chơi một trận đấu quá quả cảm trước sự cổ vũ quá nhiệt huyết của khán giả nhà. Juvetus đã gần như phải chịu trận trong suốt 80 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, và việc họ bị dẫn 1-2 đến thời điểm đó là điều hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên trong một ngày mà Juventus đã nhận được không ít sự hỗ trợ từ thần may mắn, họ đã bất ngờ có được bàn gỡ nhờ một tình huống phản lưới nhà của Skriniar, trước khi Higuain đánh đầu ấn định cú ngược dòng 3-2 dành cho Bà Đầm Già sau khi mất tích gần 80 phút trên sân.

Napoli tự 'giết' giấc mơ của mình

Juventus có thể gặp may, nhưng nếu Napoli không thể 'lật kèo' trong cuộc đua vô địch mùa này thì có lẽ họ chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Đã rất nhiều lần trong mủa giải năm nay, Napoli từng có rất nhiều cơ hội để biến Juventus trở thành cựu vương, nhưng cũng chính họ là người đã tự đánh mất những cơ hội này bằng những lần tự thua.

Sau vòng 35 Serie A: Juventus không hay, nhưng Napoli quá tệ - Bóng Đá

 

Điển hình như trận đấu với Fiorentina đêm qua, chiếc thẻ đỏ tai hại của Koulibaly ngay đầu trận đã nhanh chóng khiến Napoli đánh mất thế trận. Thêm việc Simeone bên phía Viola đã có một ngày thi đâu quá thăng hoa với một cú hat-trick, giấc mộng đế vương của đội bóng miền Nam nước Ý đã gần như không còn. Lúc này khoảng cách giữa Napoli và Juventus đã là 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc, thật quá khó để tin rằng Bà Đầm Già đánh mất ngai vàng của mình.

Nước mắt của Icardi

Một điểm nhấn rất đáng chú ý khác tại vòng 35 này, đó chính là những giọt nước mắt của Icardi sau khi trận đấu với Juventus kết thúc. Tất cả những điều đó đã cho thấy rõ tiền đạo người Argetina đã nỗ lực như thế nào để có thể chèo lái con thuyền đã mất phương hướng của Inter trong suốt mùa giải năm nay. Nhưng rõ ràng 27 bàn thắng (chiếm tới 47% tổng số bàn thắng mà Inter có được mùa này) là không đủ.

Có lẽ đã đến lúc cầu thủ 25 tuổi này nên bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp của mình nhiều hơn, có lẽ đã đến lúc anh nên tìm cho mình một bến đỗ mới như Real, Chelsea,... để qua đó có thể mau chóng có được những danh hiệu cao quý.

Video tài năng của Icardi

    Bình Luận