Juve và Inter cùng hưởng lợi từ trọng tài

Trong các trận đấu bù vòng 3 và vòng 28 Serie A 2020/21, cả Juventus lẫn Inter đều giành chiến thắng một cách xứng đáng. Tuy nhiên, thắng lợi của họ đều in đậm dấu ấn của… trọng tài. 
Juve và Inter cùng hưởng lợi từ trọng tài

Bất chấp đã tham khảo VAR, nhưng trọng tài Maurizio Mariani đã thẳng thừng từ chối thổi penalty mười mươi cho Napoli khi tỷ số đang là 1-0. Đó là tình huống Alex Sandro đốn ngã Piotr Zielinski trong vòng cấm. Nếu có phạt đền cho đội khách, thì nhiều khả năng cục diện trận đấu sẽ rẽ sang một hướng khác bất lợi cho Juve. Tuy nhiên, sở dĩ trọng tài Mariani không thổi phạt đền cho Napoli vì trước đó ông đã làm ngơ trước pha phạm lỗi của Hirving Lozano với Federico Chiesa. Bởi nếu ông thổi còi trong tình huống này thì có lẽ Juve đã dẫn trước 2 bàn.

Trong khi đó, Sassuolo còn nghiệt hơn. Stefan de Vrij kéo áo Giacomo Raspadori trong vòng cấm và đáng ra Sassuolo phải được hưởng phạt đền để có thể san bằng tỉ số 1-1 trước Inter. Và chỉ không tới 10 giây sau khi bị từ chối penalty, Sassuolo nhận bàn thua 2-0 từ pha phản công của bộ đôi Romelu Lukaku - Lautaro Martinez (67’). Điều này khiến HLV Roberto de Zerbi cảm thấy vô cùng bất công cho đội bóng của ông. “Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền rõ ràng. Tôi không thích trọng tài Massimiliano Irrati và không muốn ông ta điều khiển bất cứ trận đấu nào của chúng tôi. Ông ta không đủ trình để cầm còi tại Serie A”, HLV De Zerbi bức xúc.

Việc tiếng còi thuận lợi cho các ông lớn vào cuối mùa là điều dễ hiểu với “truyền thống” của Serie A.

    Bình Luận