Ký ức Serie A: Sự thất bại của những ngôi sao ngoại quốc

Mùa Hè 1992, Serie A đón một loạt ngôi sao nước ngoài đến Italia lập nghiệp. Từ B.Laudrup, Effenberg, Gascoigne, Moller, Jugovic, Mihajlovic, Asprilla, Sammer, cho tới Hagi, Papin, Savicevic…. Nhưng cuộc đổ bộ ồ ạt của các tân binh này không đem đến sự cải thiện đáng kể chất lượng của Serie A.
Ký ức Serie A: Sự thất bại của những ngôi sao ngoại quốc

Hàng loạt ngôi sao đổ bộ

Những năm 80 và 90 thế kỷ trước, Serie A là giải đấu số 1 thế giới. Hàng loạt ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới đều đổ bộ tới Italia ở giai đoạn này. Nên nhớ là từ năm 1982 – 1998, có tới 13/17 Quả bóng vàng (QBV) được trao cho các cầu thủ đang thi đấu ở Serie A. Chỉ có đúng 4 lần Italia hụt QBV vào các năm 1986 (Igor Belanov, Dynamo Kiev), 1991 (Jean-Pierre Papin, Marseille), 1994 (Hristo Stoichkov, Barcelona) và 1996 (Matthias Sammer, Dortmund).

Cá biệt, có 3 năm liên tiếp từ 1988-1990, Top 3 cuộc bầu chọn QBV… 100% thuộc về những ngôi sao chinh chiến tại Serie A. Sau này ngay cả khi La Liga, rồi Premier League thống trị bóng đá thế giới, các giải đấu này cũng chưa bao giờ đạt được vị thế, đẳng cấp, và sức mạnh đồng đều như Serie A những năm 80, 90.

Với sức hấp dẫn khủng khiếp như thế, dễ hiểu khi mọi cầu thủ tài năng nhất thời đó đều tìm tới Italia. Hè năm 1992 đón làn sóng của những ngôi sao ngoại quốc cập bến Serie A. Brian Laudrup sau chức vô địch EURO 1992 thần kỳ với Đan Mạch đã rời Bayern Munich chuyển tới thi đấu cho Fiorentina, đội bóng mùa giải 1991/92 chỉ xếp thứ… 12 ở Serie A.

Một ngôi sao khác của Hùm xám cũng rời CLB để gia nhập La Viola Hè 2012 là Stefan Effenberg. Effenberg năm đó vừa có 2 mùa giải liên tiếp bùng nổ ở Bundesliga, được rất nhiều đội bóng lớn chèo kéo, nhưng đã chọn Fiorentina làm điểm dừng chân tiếp theo.

Đầu những năm 90 các ngôi sao trên thế giới đều thất bại khi cập bến Italia

Paul Gascoigne, ngôi sao của Anh ở World Cup 1990 trên đất Italia, cũng rời Tottenham để cập bến Lazio vào Hè 1992 với phí chuyển nhượng 5,5 triệu bảng. Rồi rất nhiều trường hợp khác như Moller sang Juventus, Jugovic (Sampodria). Mihajlovic (Roma), Asprilla (Parma), Sammer (Inter), Hagi (Brescia) và đặc biệt là đương kim QBV thời điểm đó Papin sang Milan. Papin là người sát muối vào nỗi đau của Rossoneri ở tứ kết cúp C1 mùa 1990/91, nhưng cuối cùng lại chuyển sang San Siro chỉ 1 năm sau. Cũng Hè 1992, Rossoneri còn chiêu mộ được một cái tên sáng giá khác là Savicevic.

Chất lượng không được cải thiện

Thập kỷ 80, 90, rất nhiều ngôi sao ngoại quốc đã làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Serie A. Ví dụ Michel Platini giúp Juventus thống trị Italia những năm đầu thập niên 80. Sự xuất hiện của bộ ba Hà Lan cũng giúp Milan giành Scudetto những năm cuối 80, đầu 90. Diego Maradona giúp Napoli có Scudetto lịch sử. Rồi những người Đức (Lothar Matthaus…) giúp Inter phá vỡ được sự thống trị của nhóm quyền lực Milan, Napoli, Juventus, với Scudetto mùa 1988/89.

Rất nhiều kỳ vọng đặt vào nhóm ngôi sao cập bến Serie A mùa Hè 1992 sẽ tạo ra hiệu ứng lớn tương tự thế hệ trước. Nhưng đây lại mùa chuyển nhượng có thể nói là thất vọng. Cuộc đổ bộ ào ạt của các tân binh kể trên hầu hết không đem đến sự cải thiện đáng kể về chất lượng cho Serie A, không thể nâng tầm đẳng cấp giải đấu như điều mà Maradona, Platini, Van Basten… làm được trước đó.

Matthias Sammer là ví dụ. Cầu thủ người Đức này đã ghi được 4 bàn/11 trận cho Inter, trong đó có bàn vào lưới Juventus ở derby’d Italia, nhưng anh lại chia tay Nerazzurri chỉ sau nửa mùa giải vì không thích nghi được với phong cách sống của người Italia.

Gascoigne có 3 năm gắn bó với Lazio, nhưng chỉ chơi vỏn vẹn 43 trận tại Serie A và sự nghiệp bị nhấn chìm bởi những chấn thương liên miên. Laudrup cũng chỉ gắn bó với Fiorentina đúng 1 mùa và rời Artemio Franchi vào mùa Hè 1993. Mùa 1992/93, đội hình Fiorentina có tới 3 ngôi sao ngoại quốc là Batistuta, Laudrup, Effenberg, nhưng họ lại phải… xuống hạng.

Hagi tới Brescia sau mùa bóng toả sáng ở Real Madrid, nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn 5 bàn/31 trận mùa 1992/93. Ngoại trừ vài ngôi sao Đông Âu như Jugovic, Mihajlovic, Savicevic và Asprilla, những người còn lại đều trở thành nỗi thất vọng và hầu hết chia tay Italia chỉ sau 1-2 năm.

Sự thất bại của các ngôi sao sáng này, cũng như thành công rực rỡ của họ sau khi rời giải cho thấy Serie A lúc ấy ở trình độ cao như thế nào. Không phải cứ tỏa sáng ở EURO/World Cup là có thể cạnh tranh tại Italia. Azzurri giai đoạn đó không bao giờ phải gọi cầu thủ đá ở nước ngoài, bởi Serie A đã là giải đấu hay nhất thế giới.

Papin là tân binh chơi tốt hơn cả
Trong số những tân binh hàng hiệu mà Serie A chiêu mộ Hè 1992, Papin là người chơi tốt hơn cả. Anh ghi được 13 bàn cho Milan ở Serie A 1992/93 và 20 bàn/34 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Papin cũng chỉ gắn bó với Rossoneri 2 năm, tới Hè 1994 thì ông đã chuyển sang đá cho Bayern Munich.

Batigol xuống hạng cùng Fiorentina
Mùa giải 1992/93 là một kỷ niệm buồn với Gabriel Batistuta. Đây là mùa giải thứ hai của ông ở Fiorentina, nhưng dù đã ghi được tới 16 bàn thắng, Batigol vẫn không thể giúp đội bóng tránh được cảnh xuống hạng. Tuy nhiên, dù Fio xuống hạng, Batistuta vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng áo tím, và ngay ở mùa giải tiếp theo, họ đã trở lại Serie A. Batigol đã ghi 16 bàn để giúp Fio vô địch Serie B.

13 - Đầu mùa giải 1993/94, Gascoigne rơi vào tình trạng béo phì. Anh thừa 13kg và HLV Dino Zoff bắt ngôi sao người Anh phải giảm cân nếu muốn trở lại đội chính.

XEM THÊM

Zidane là bản sao của Allegri, Juventus nên tránh xa

Gia hạn với Juventus, Buffon muốn bắt bóng đến năm 45 tuổi

Milan sẽ phải lo giữ chân Theo Hernandez

    Bình Luận