
Hôm qua với “nửa trắng” thành Madrid là một ngày đáng nhớ. Đúng 2 năm trước, cũng ngày 26/5, đội bóng do HLV Zinedine Zidane dẫn dắt đã mang về danh hiệu vô địch C1/Champions League lần thứ 13 trong lịch sử của Real Madrid. Ở Kiev hôm đó, đội bóng đến từ xứ sở bò tót đánh bại Liverpool với tỉ số 3-1, trong đó Gareth Bale trở thành “Super Bale” với một cú đúp (bàn còn lại của Real Madrid do tiền đạo Karim Benzema ghi).
Hôm đó, Cristiano Ronaldo hoàn toàn im tiếng dù thi đấu trọn vẹn 90 phút. Không mấy người yêu mến đội bóng thủ đô Madrid có thể ngờ rằng, màn trình diễn nhạt nhòa ở Kiev cũng chính là lần cuối cùng CR7 khoác áo đội bóng Hoàng gia. 2 tháng sau khi Real Madrid trở thành nhà vô địch châu Âu, Ronaldo tuyên bố chia tay Bernabeu sau 9 mùa giải gắn bó để chuyển sang đầu quân cho Juventus.
Kể từ sau sự ra đi của Ronaldo cách đây 2 năm, Real Madrid vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh.
Tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn để lại khoảng trống mênh mông ở Bernabeu. Về danh hiệu, Real Madrid thời kỳ “hậu Ronaldo” mới chỉ giành thêm 2 chiếc cúp. Đó đều là những danh hiệu không mấy danh giá gồm 1 chức vô địch FIFA Club World Cup và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ở mùa này cũng vậy, đội bóng của HLV Zidane thi đấu không thực sự thành công. Họ đã bị loại khỏi Cúp Nhà Vua và cũng đang kém Barca 2 điểm trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga.
Thiếu vắng một cầu thủ mà 8 mùa giải liên tiếp trước khi ra đi luôn ghi ít nhất 40 bàn/mùa, Real Madrid đã có lúc rơi vào khủng hoảng. Đó là cuộc khủng hoảng mang hình bóng của Ronaldo, khi hầu hết các chân sút sau đó đều gây thất vọng, ngoại trừ Benzema. Điều đó thể hiện rõ qua số bàn thắng của Real Madrid ở La Liga mùa 2018/19, với 63 pha lập công, kém đại địch thủ Barca tới 27 lần “nổ súng”.
Sau khi Ronaldo chia tay Bernabeu, Real Madrid đã đầu tư rất nhiều tiền của để củng cố hàng công. Họ đưa về Bernabeu những ngôi sao tấn công như Vinicius Jr, Rodrygo, Luka Jovic và đặc biệt là siêu sao Eden Hazard… Tuy nhiên, không cầu thủ nào có thể khiến những người yêu mến đội bóng thủ đô Madrid nguôi ngoai nỗi nhớ Ronaldo. Bản thân chủ tịch Florentino Perez mới đây cũng phải thừa nhận rằng, ông đã sai lầm khi bán CR7 cho Juventus.
Mất mát lớn nhất của Real Madrid sau khi Ronaldo ra đi không chỉ là những bàn thắng. Quan trọng hơn, Real Madrid mất đi một thủ lĩnh tinh thần, mất đi một cầu thủ được xem là chất xúc tác cho lối chơi tấn công của Kền kền trắng dưới mọi triều đại. 2 năm kể từ sau khi CR7 gia nhập Juventus, Bernabeu không còn cầu thủ nào đáng được CĐV Real Madrid gọi là “đấng cứu thế”.
Kể từ khi trở lại dẫn dắt Real Madrid vào tháng 3/2019, HLV Zidane đang nỗ lực xây dựng một đội bóng mới với lối chơi không quá phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng điều đó chỉ càng làm những người yêu mến Real Madrid thêm nhớ Ronaldo. Bởi đơn giản là các chân sút mà Zidane đang có hầu hết đều chưa đáp ứng được yêu cầu, khiến đội bóng Hoàng gia chủ yếu phải dựa dẫm vào khả năng săn bàn của lão tướng Benzema.
Ronaldo tốt hơn Messi 28 - Từ khi rời Real Madrid, phong độ ghi bàn của Ronaldo cũng đi xuống. Ở mùa trước, anh chỉ ghi được tổng cộng 28 bàn cho Juve. Mùa này, CR7 cũng mới có 25 pha lập công. |
XEM THÊM
5 quyết định Zidane cần làm ngay khi La Liga trở lại
Real 'đặt gạch' mua Haaland mùa Hè 2022
Real đón bệnh binh Asensio trở lại sau 10 tháng dưỡng thương
Bình Luận