
Trên sân San Paolo, Ospina đã có hàng loạt tình huống cứu thua, đáng kể nhất là cú nã đại bác cận thành của Antonio Candreva cuối hiệp 1. Trước đó, cựu thủ môn Arsenal cũng đã từ chối pha đánh đầu cực hiểm của Romelu Lukaku. Các đồng đội ở Napoli và HLV Antonio Conte của Inter cũng phải chua chát nhận xét Ospina chính là người chơi hay nhất trận đấu.
Trong 2 lượt trận bán kết, tỷ số sút trúng đích là Inter 15 - Napoli 5, nhưng Napoli vẫn thắng chung cuộc 2-1 để tiến vào chung kết là bởi Ospina đã thực hiện tới 14 pha cứu thua. Tờ Corriere dello Sport nổi tiếng chấm điểm rất nghiêm khắc cũng phải cho Ospina tới 7,5 điểm, cao nhất bên phía Napoli. Nếu không có bàn thua lãng xẹt đầu trận, hẳn Ospina còn được điểm cao hơn.
Nhưng Napoli sẽ không thể tiếp tục dựa vào tài năng của Ospina ở chung kết. Chiếc thẻ vàng ở phút 86 vì lỗi câu giờ khiến Ospina sẽ phải làm khán giả ở chung kết do án treo giò. Đó quả là kết cục lãng nhách cho thủ môn người Colombia sau khi anh đã có màn trình diễn chói sáng.
Trong trận chung kết vào đêm thứ Tư tới, HLV Gennaro Gattuso sẽ phải đặt niềm tin vào thủ môn trẻ Alex Meret, người đã mất vị trí vào chính tay Ospina.
HLV Antonio Conte: “Inter xứng đáng vào chung kết” Mặc dù đội nhà đã bị loại ở Coppa Italia, nhưng HLV Conte tin rằng, Inter mới xứng đáng vào chơi trận chung kết: “Thủ môn của Napoli được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu mà chúng tôi làm chủ thế trận. Nhìn chung sau hai lượt trận, tôi nghĩ, chúng tôi mới xứng đáng vào chung kết. Tôi không có lý do gì để trách cứ màn trình diễn của đội nhà bởi họ đã chơi thứ bóng đá mãnh liệt mà tôi muốn thấy”. |
XEM THÊM
Bạn gái xấu hổ khi phải tập cùng Ronaldo trong mùa Covid-19
3 điểm đến tiềm năng của Cristiano Ronaldo nếu rời Juventus
Ronaldo, Bale, Neymar lọt vào đội hình chuyển nhượng lãi nhất lịch sử bóng đá
Bình Luận