
Ronaldinho là một trong những tài năng kiệt xuất bóng đá từng sản sinh. Tài rê dắt của huyền thoại người Brazil là nỗi ám ảnh đối với mọi hậu vệ. Và ngược lại, các hậu vệ cũng tìm mọi thủ đoạn để ngăn chặn Ronaldinho, từ tiểu xảo cho tới đánh kín.
Một trong những câu chuyện như thế đã được kể lại bởi Pablo Alvarez, cựu hậu vệ của Catania. Số là vì bị Alvarez "đánh" quá nhiều, huyền thoại người Brazil đã tặng cho hậu vệ này cả chiếc áo để không bị đánh nữa.
"Sau hiệp 1 trận đấu giữa Milan và Catania trên sân San Siro, chúng tôi tiến đến phòng thay đồ và Ronaldinho tiếp cận tôi trong đường hầm", Alvarez chia sẻ với Crack Deportivo.
"Anh ấy cởi áo ra và nói với tôi: Hãy cầm lấy nó, Alvarez. Làm ơn đừng đánh tôi nữa nhé", cựu hậu vệ này nhớ lại. "Và Ronaldinho trao cho tôi chiếc áo. Không thể ngăn cản Ronaldinho, anh ấy ở đẳng cấp chót vót và thật hoàn hảo. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử".
Tuy là tài năng xuất chúng và từng vươn tới đỉnh cao nhất mà một cầu thủ có thể vươn tới nhưng sự hoang đàng khiến Ronaldinho nhanh chóng tàn lụi. Không những thế, khối tài sản khổng lồ anh kiếm được từ bóng đá cũng tiêu tan nhanh chóng.
Mới đây, huyền thoại người Brazil còn bị bắt đi tù ở Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả.
XEM THÊM
Dortmund 0-1 Bayern: Kimmich lập siêu phẩm, Bayern cắt đuôi Dortmund
Siêu phẩm của Kimmich là bàn thắng của mùa giải 2019/20
Boateng dùng tay 'cướp' bàn thắng của Haaland, đến VAR cũng bỏ qua cho Bayern
Bình Luận