Ronaldo bất ngờ bị "cà khịa" vì... điệu, quyết tâm bảo vệ ngôi vương ở EURO

Siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ bị cựu cầu thủ Atletico "cà khịa" vì thói điệu đà. Trong khi đó, CR7 tỏ ra không quan tâm và quyết bảo vệ ngôi vương cùng ĐT Bồ Đào Nha.

  

Video Ronaldo tổng kết bàn thắng tại Serie A

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong giới bóng đá hiện tại. Siêu sao người Bồ Đào Nha có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 15 năm qua khiến cho rất nhiều người phải mê mẩn. Không thiếu những cầu thủ chọn Ronaldo làm hình mẫu của bản thân.

Pantic "cà khịa" thói điệu đà của Ronaldo khiến nhiều đàn em học theo

Đó là mặt tích cực của vấn đề nhưng không phải cái gì học theo Ronaldo cũng là tốt. Milinko Pantic, huyền thoại một thời của Atletico Madrid vừa lên tiếng chỉ trích siêu sao người Bồ Đào Nha về việc… điệu đà quá mức.

“Tôi vẫn nhớ mình cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha năm 1996. Tôi cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nữa. Tôi không có ý định khoe cơ bụng giống Cristiano Ronaldo bởi tôi làm gì có.

Vào thời của tôi, các cầu thủ không thích soi gương “tự sướng” cho lắm. Còn hiện tại, tôi thấy rất nhiều cầu thủ thích soi gương. Bóng đá đã thay đổi nhiều trong 25 năm qua”. Cựu cầu thủ người Serbia và đang là đại sứ thương hiệu của  La Liga chia sẻ.

Có thể thấy rõ được ý định “cà khịa” Ronaldo của cựu cầu thủ người Serbia và đang là đại sứ thương hiệu của  La Liga. CR7 có lẽ cũng chẳng bao giờ phủ nhận điều này bởi đây vẫn là phong cách nhất quán của cầu thủ này ngay từ hồi còn trẻ.

Cầu thủ từng giành 5 danh hiệu “Quả bóng vàng” thường xuyên khoe ảnh hoặc đoạn ghi hình lộ thân bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi khiến cánh đàn ông cũng “phát thèm” chứ chưa nói tới các chị em. Tuy nhiên, điệu đà là thế nhưng Ronaldo vẫn thường xuyên tỏa sáng khi xung trận.

Ronaldo bất ngờ bị "cà khịa" vì... điệu, quyết tâm bảo vệ ngôi vương ở EURO - 3

Ronaldo tự hào vì là "Vua phá lưới Serie A" và quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại EURO 2021

Mùa giải vừa qua, Ronaldo có lần đầu tiên trở thành “Vua phá lưới Serie A” và cầu thủ này rất tự hào về thành tích này trong đoạn chia sẻ mới đây trên mạng xã hội. “Mỗi bàn thắng đều có sự tích riêng và đằng sau đó là sự nỗ lực của một tập thể. Đó là điều luôn luôn diễn ra.

Tôi rất tự hào khi trở thành cầu thủ Juventus đầu tiên kể từ năm 2008 giành danh hiệu “Vua phá lưới Serie A”. Tôi cũng rất vinh dự ghi hơn 100 bàn thắng trong màu áo Juventus và có mùa thứ 11 liên tiếp có trên 40 bàn thắng.

Tuy nhiên, ngày mai lại tới và tôi sẽ có cuộc hành trình mới cùng ĐT Bồ Đào Nha. Chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ danh hiệu. Tiến lên nào, những người anh em của tôi”.

    Bình Luận