Trong hiệp một trận bán kết lượt về Champions League, Divock Origi là người đã mở tỉ số thắp lên hi vọng cho đội chủ sân Anfield. Dù không có được sự phục vụ của cả Roberto Firmino lẫn Mohamed Salah, Liverpool vẫn chơi tấn công rực lửa và tạo ra nhiều cơ hội.
Ở bên kia chiến tuyến, Barcelona cũng tạo ra những khoảnh khắc sóng gió hướng về phía khung thành của Alisson Becker. Thế nhưng trong một ngày thủ môn người Brazil chơi ấn tượng, các chân sút "Blaugrana" đã bất lực trong việc ghi bàn.

Liverpool đã vùng lên tấn công khiến Barca vỡ trận.
Không thể tận dụng những cơ hội, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde đã phải trả giá trong hiệp hai. Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 54 đến 56, Georginio Wijnaldum đã tỏa sáng giúp "Lữ đoàn đỏ" vươn lên dẫn 3-0. Công rất lớn thuộc về Xherdan Shaqiri với một đường kiến tạo ấn tượng.
"Pha đưa bóng vào quá hay, lần này xuất phát từ bên phía cánh trái. Đó là một quả tạt tuyệt diệu từ Shaqiri. Trong khi đó, từ pha di chuyển, pha đánh đầu cho tới bàn thắng của Wijnaldum đều rất đáng kinh ngạc", cựu tiền đạo Alan Shearer chia sẻ trên BBC.
Đáng nói hơn, Georginio Wijnaldum chỉ là sự thay đổi người bất đắc dĩ bên phía đại diện của nước Anh. Cựu tiền vệ Newcaslte United đã vào sân để thay cho Andrew Robertson, người đã bị đau sau pha va chạm với Luis Suarez.
Bình Luận