Trước khi bước vào trận lượt về với đại diện xứ sương mù, Barcelona được đánh giá cao hơn và cũng có nhiều lợi thế hơn khi đã thắng 1-0 tại Old Trafford. Đó là tiền đề giúp họ tự tin khi trở lại thánh địa Nou Camp rạng sáng nay.

Messi ghi bàn và Barca chiến thắng, là điều thường thấy.
Tuy nhiên, 10 phút đầu tiên sau khi bóng lăn là quãng thời gian mà người hâm mộ đội chủ nhà phải lo lắng bởi Man Utd quyết định đánh phủ đầu và liên tục dồn ép Barca ngay trên sân khách, nhưng có vẻ kịch bản năm 2009 giữa hai đội tiếp tục xảy ra.
Tấn công nhiều không có được bàn thắng, Quỷ đỏ trả giá ở một pha bóng mất tập trung của Ashley Young. Tiền đạo Lionel Messi dễ dàng kiểm soát bóng sau khi loại bỏ Fred và tung ra cú dứt điểm khiến David de Gea bó tay hoàn toàn.
Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao từ Messi, phóng viên Michael Hincks của Sky Sports tại Nou Camp nói: "Hạn hán ở tứ kết đã kết thúc. Đó là bàn thắng đầu tiên của Messi trong 5 năm qua kể từ năm 2013 - vâng, bạn đã đọc đúng - kết thúc chuỗi 12 trận và 50 cú sút mà không có bàn thắng".
Ác mộng với Man Utd chưa dừng ở đó bởi siêu sao người Argentina tiếp tục ghi bàn và hoàn thành cú đúp sau đó 4 phút, mặc dù tình huống dứt điểm trái chân có chút may mắn với pha bắt bóng để... lọt nách của thủ thành De Gea.
Bình Luận