Alphonso Davies: Phiên bản Usain Bolt trong bóng đá của Bayern

Ở trận Bayern Munich đánh bại chủ nhà Chelsea với tỷ số 3-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20 vào rạng sáng nay (26/2), 2 cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Robert Lewandowski và Serge Gnabry nhưng nếu để chọn ra nhân tố nổi bật nhất thì đó phải là Alphonso Davies.
 Alphonso Davies: Phiên bản Usain Bolt trong bóng đá của Bayern

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League

Trước cuộc so tài ở Stamford Bridge, HLV Frank Lampard và nhiều người sẽ nghĩ David Alaba đá hậu vệ trái (hoặc Benjamin Pavard hay Lucas Hernandez) trong những trận đấu quan trọng như thế này. Tuy vậy, HLV Hans-Dieter Flick lại gây bất ngờ cho người đồng nghiệp khi xếp Alphonso Davies chơi ở vị trí này và kéo Alaba vào đá trung vệ.

Sự năng nổ, nhiệt huyết và chững chạc tới khó tin của Davies bỗng trở thành bài toán khó cho Lampard. Ở mặt trận tấn công, khi xem lại 3 bàn thắng của Bayern vào lưới The Blues, đó đều là những pha bóng xuất phát bên hành lang cánh trái với người khơi mào là Davies. Anh chàng có gốc gác Liberia này rê bóng 7 lần thì thành công tới 6 và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Davies khép lại "cơn ác mộng" của Chelsea bằng việc vượt qua 3 cầu thủ đối phương với tốc độ của VĐV điền kinh ở cánh trái vào phút 67 trước khi căng ngang vào trong cho Lewandowski ấn định chiến thắng 3-0 cho "Hùm xám".

Đây là pha bóng thể hiện tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin của chàng trai 19 tuổi người Canada trong mùa giải đầu tiên được hít thở bầu không khí Champions League (tổng cộng có 360 phút thi đấu, tính cả trận gặp Chelsea). Bây giờ, một vài tờ báo còn đánh giá, Bayern bây giờ sở hữu "Usain Bolt của bóng đá" và tất nhiên Bolt nổi tiếng về khoản gì thì ai cũng rõ.

Rõ ràng những Recces James hay Cesar Azpilicueta cùng sự hỗ trợ của Mason Mount từng nhận được lời nhắc nhở của người đồng đội Fikayo Tomori về Davies nhưng họ lại quên.

Trước trận, Tomori đã nói về Davies như sau: "Tôi còn nhớ rõ khi cả 2 được gọi vào đội trẻ Canada, truyền thông đã nói nhiều về 1 cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi nhưng đã thi đấu cho U20. Đó là Alphonso Davies. Vào thời điểm đó, nếu không biết, bạn sẽ không nghĩ cậu ta mới 15 tuổi khi chứng kiến cậu ta thi đấu. Bạn sẽ nhận thấy điều gì đó đặc biệt từ chàng trai này. Ở Bayern bây giờ, Davies đang phát triển vượt bậc".

Không chỉ chơi hay ở mặt trận tấn công, cậu nhóc có ngoại hình giống David Alaba còn rất giỏi phòng thủ. Đối mặt với Mason Mount - một trong những cầu thủ nhanh và kỹ thuật hàng đầu Ngoại hạng Anh lúc này, Davies 2 lần giành chiến thắng trước người đồng nghiệp hơn mình 2 tuổi. 

Ở pha bóng đầu tiên vào phút 18, Davies dù xuất phát sau nhưng vẫn đuổi kịp được Mount và khiến cho cầu thủ này không thể xử lý bóng thành công. Sang tới hiệp 2, tốc độ của Davies lại khiến Mount phải ngao ngán. 

Trong suốt khoảng thời gian góp mặt trên sân, Davies có 95 lần chạm bóng, tổng cộng 68 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 91%. Chưa hết, Davies còn không để đối thủ vượt qua, 8/10 lần không chiến thành công, 8 lần đoạt bóng và có 2 lần cản phá.

Với những gì đang có ở Bayern, Davies xứng đáng là lựa chọn hàng đầu nơi cánh trái dưới thời Flick. Và Chelsea nếu muốn lật ngược thế cờ trước Bayern khi phải làm khách tại Allianz Arena vào ngày 19/3, họ sẽ phải tìm cách khắc chế Davies.

XEM THÊM

5 điều rút ra từ trận hòa vất vả của Barca trước Napoli

Thủ môn Napoli diễn kỹ thuật khiến Messi ngã sấp mặt trên sân

Chuyên gia thích thú với màn trình diễn 'thái quá' của măng non Canada trước Chelsea

    Bình Luận