Rạng sáng nay, Liverpool đã có màn trình diễn như mơ với thắng lợi 4-0 trước Barcelona để ghi tên mình vào chung kết Champions League.
Trong trận lượt đi bán kết Champions League, Liverpool đã để thua Barcelona đến 0-3. Nhiệm vụ đặt vào thầy trò HLV Klopp ở trận lượt về trên sân Anfield là rất lớn. Và họ đã làm được điều thần kỳ, đó là ghi đến 4 bàn và giữ sạch lưới trước Gã khổng lồ xứ Catalan.

Điều kì diệu đã được Liverpool viết nên.
Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng Liverpool đã cho thấy sự tự tin, lòng quyết tâm, khao khát tuyệt vời của mình. Divock Origi sớm ghi bàn mở tỉ số cho The Kop và chính anh là người ghi bàn ấn định thắng lợi cho đội nhà phút 79, xen giữa là cú đúp của Georginio Wijnaldum.

Thật điên rồ. YNWA.

Bài hát truyền thống của sân Anfield - "You ‘ll never walk alone" (bạn không bao giờ đơn độc).

Một vận động viên bóng rổ danh tiếng cũng rất quan tâm đến thắng lợi của Liverpool.

Xin chúc mừng Liverpool. Thật vui khi được chứng kiến một trong những đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Một màn trình diễn thực sự đáng kinh ngạc.

Một BLV của NBC Sports: "Điều kỳ diệu đã đến với Liverpool ở châu Âu. Và điều tương tự sẽ đến với họ ở Premier League? Tôi sẽ có mặt tại Anfield vào Chủ nhật để cổ vũ họ trong trận đấu với Wolves."

Chiến thắng lừng lẫy của Liverpool. Thật không thể tin được.

Nổi cả da gà.

Trang chủ Liverpool đưa ra lời chúc mừng ngắn gọn.

Bình Luận