'CLB không mua được Ronaldo nên tôi mới có thể ra sân và mang về cúp C1'

Huyền thoại của Ajax Amsterdam nhớ về bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của mình.

Chung kết Champions League năm 1995, đội hình trẻ của Ajax Amsterdam bất ngờ giành vé chơi chung kết, phải đối đầu nhà đương kim vô địch hùng mạnh AC Milan. Đến thời gian cuối của trận đấu, tỷ số vẫn là 0-0. Phút thứ 70, HLV Louis van Gaal quyết định cho cầu thủ chưa đầy 19 tuổi Patrick Kluivert vào sân. Đến phút thứ 85, ngôi sao trẻ này đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Ajax vô địch C1 sau 22 năm chờ đợi.

Mới đây, cựu danh thủ của bóng đá Hà Lan đã kể lại một số chi tiết đặc biệt trong ngày diễn ra trận chung kết: "Mẹ tôi đã nói chuyện điện thoại với chủ tịch Michael van Praag. Bà ấy dự đoán tôi sẽ ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 80. Bà ấy dự sai 4 phút, nhưng tôi nghĩ là Michael đã bỏ qua cho mẹ tôi."

'CLB không mua được Ronaldo nên tôi mới có thể ra sân và mang về cúp C1' - Bóng Đá

 Kluivert mang về cúp C1 cho Ajax.

"Ngay trước trận đấu, có một người Brazil mang áo khoác màu xanh lá ở trên sân, người đó nói với tôi rằng tôi sẽ ghi bàn rồi đưa cho tôi một cây thánh giá bằng bạc. Đến hôm nay tôi vẫn không biết người đó là ai."

 

Kluivert chỉ ra một yếu tố may mắn khác của mình, khi Ajax không thể chiêu mộ Ronaldo năm 1994. Dù bằng tuổi nhau nhưng khi đó "Rô béo" đã nổi tiếng và cũng vừa có một kì World Cup ấn tượng. 2 ông lớn Hà Lan là Ajax và PSV Eindhoven cạnh tranh cho chữ ký của tiền đạo này. Sau cùng Ronaldo chọn đến PSV. Kluivert cho rằng nhờ đó mà mình mới được vào sân ở thời gian cuối trận.

"Nếu Ronaldo đến Ajax, tôi sẽ phải tiếp tục chờ đợi để được ra sân và chắc chắn sẽ không có bàn thắng ở Viên."

Những bàn thắng đẹp của Kluivert cho Barcelona: 

 
    Bình Luận