Cách đây khoảng 3 năm, Man Utd tiếp đón Midtjylland - đại diện đến từ Đan Mạch - trong bối cảnh để thua 2-1 ở lượt đi vòng 1/16 Europa League và họ cũng không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Anthony Martial. Và đó là lý do tại sao Louis van Gaal buộc phải đôn cậu nhóc vô danh Marcus Rashford lên đội một.
Phần còn lại cho đến ngày hôm nay, chúng ta nên gọi là lịch sử với cầu thủ sinh năm 1997 và Quỷ đỏ. Bây giờ, trước hoàn cảnh khó khăn ở vòng 1/8 Champions League, thuyền trưởng tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer cũng phải đưa những măng non ở Học viện sang thủ đô Paris.
Và huấn luyện viên người Na Uy mong muốn những Tahith Chong, Mason Greenwood, James Garner hay Angel Gomes, sẽ noi gương đàn anh Rashford và toả sáng. "Tôi nghĩ rằng mọi cầu thủ trẻ chơi ở CLB này đều mơ ước được ra sân và tạo ra tác động mà Rashsy đã có (ghi 2 bàn vào lưới FC Midtjylland). Đã có rất nhiều ví dụ về điều đó và họ phải có niềm tin để thực hiện. Tối mai có thể là cơ hội cho một số cầu thủ trẻ". Solskjaer nói.

Solskjaer muốn các măng non Học viện noi theo tấm gương Rashford.
Tình thế hiện tại của Man Utd quả thực rất khó khăn, nhưng dẫu sao trái bóng vẫn tròn, và chính PSG cũng từng phải nếm trải cảm giác bị lội ngược dòng cay đắng bởi Barcelona năm nào. Do đó, bất chấp việc phải làm khách trên đất Pháp, Quỷ đỏ cũng cần chơi hết mình và biết đâu may mắn sẽ đến.
Bình Luận