Từ khi Jurgen Klopp đặt chân đến Anfield, ông đã mang một đến vùng Merseyside một lối chơi rực lửa và khiến NHM The Kop lấy làm tự hào. Chưa bao giờ, lối chơi ấy lại hoàn thiện như năm nay khi Liverpool có sự bổ sung của trung vệ Virgil van Dijk, kèm theo sự thăng hoa bất ngờ của hai hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson.

Liverpool chủ động áp sát khi mất bóng và sau đó ghi bàn vào lưới Barca.
Miếng đánh "áp sát tầm cao" có sức sát thương kinh hoàng trong trận Bán kết lượt về khi mà Liverpool đã nã vào lưới Barca đến 4 bàn. Người ta chỉ ra trong pha làm bàn của Georginio Wijnaldum, đáng lẽ Alexander-Arnold phải quay về sau khi mất bóng thì anh lập tức áp sát Jordi Alba để lấy lại bóng với sự góp sức của hai đồng đội Origi và Henderson. Cuối cùng, hậu vệ này bứt tốc một quãng và căng ngang ở tầm thấp để Wijnaldum ghi bàn.
Ở Champions League, Ajax là đội đoạt bóng bên phần 1/3 sân đối phương tốt nhất mùa này, với 86 lần. Liverpool đứng sau với 70 lần và kế đến là Man City với 61 lần.

Van Dijk là cầu thủ nhanh nhất Champions League năm nay.
Hai trong 3 đội bóng kể trên đều là bại tướng của Tottenham. Hơn lúc nào hết "áp sát tầm cao" sẽ bị khắc chế bởi "áp sát tầm cao".
Gà trống đã bày ra một thế trận đôi công với Man City ở cả hai lượt trận và khiến hậu vệ Man City, những người giỏi chơi chân không có một giây để "thở". Ajax cũng từng khiến Tottenham khó khăn nhưng Mauricio Pochettino đã giúp học trò biết vùng dậy đúng lúc.
Thế trận của Liverpool có thể bị bẻ gãy nếu hai hậu vệ cánh Alexander-Arnold, Robertson liên tục dâng cao tấn công. Son Heung Min, Lucas Moura hay Dele Alli đều là những cầu thủ rất nhanh nhẹn và sẵn sàng khoét sâu vào hai cánh của Liverpool khi có cơ hội.
Thêm một mắc xích yếu nữa của Liverpool khiến các chuyên gia dự đoán họ sẽ lâm nguy trước Tottenham là sự liên kết giữa hai trung vệ. Virgil Van Dijk là một cầu thủ toàn năng, sở hữu tốc độ cũng như óc phán đoán tuyệt vời.

Son Heung Min là vũ khí lợi hại trong tay Pochettino.
Thống kê chỉ ra rằng, chính cầu thủ người Hà Lan chứ không phải một tiền vệ chạy cánh nào là người bứt tốc nhanh nhất ở Champions League năm nay (21,43 dặm/h), hơn cả Leroy Sane (Man City) hay Nemanja Radonjic (Red Star Belgrade).
Tuy nhiên, khi mà Van Dijk "quá nhanh", cầu thủ còn lại đá cặp với anh sẽ gặp khổ trước sức ép của Tottenham. Gà trống có thể tận dụng sự chênh lệch về mặt tốc độ của hai trung vệ đối thủ để tạo ra những pha phá bẫy việt vị trong mơ. Hoặc đơn giản là đánh thẳng vào liên kết yếu này để tạo ra bàn thắng.
NHM Liverpool đổ bộ đến Madrid:
Bình Luận