HLV Zinedine Zidane đã phải đối mặt với vô vàn chỉ trích cũng như áp lực sau thất bại bạc nhược 0-1 trước tân binh La Liga, Real Mallorca hồi cuối tuần vừa rồi. Và màn thư hùng cùng Galatasaray trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League rạng sáng nay có thể được xem như trận chung kết thực sự đối với chiến lược gia người Pháp, bởi lẽ trước đó rất nhiều mặt báo uy tín tại Tây Ban Nha đã đăng tải thông tin cho rằng, HLV Jose Mourinho sẵn lòng thế chỗ ông nếu thượng tầng Los Blancos ra quyết định "trảm tướng".
Nhưng một lần nữa, vị thuyền trưởng 47 tuổi lại "tai qua nạn khỏi" khi các học trò của ông đã biết cách tỏa sáng đúng lúc và giành 3 điểm vô cùng thuyết phục trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Real vẫn tỏ ra khá hạn chế về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, song pha lập công duy nhất đến từ vị trí của Toni Kroos vào phút 18 cũng đủ để giúp Zidane tiếp tục tại vị.

Zidane đã trút bỏ bớt phần nào áp lực tâm lý.
Sau khi trận đấu này kết thúc, chiến lược gia người Pháp cũng chia sẻ về những áp lực mà bản thân phải gánh chịu suốt thời gian vừa qua, tuy nhiên Zidane tin rằng ông vẫn giúp CLB đi đúng hướng.
Phát biểu của cựu danh thủ Juventus đã được Marca trích dẫn như sau:
"Chúng tôi đã giành được rất nhiều chiến thắng, nhưng đó chỉ là quá khứ. Tôi biết tôi đang ở đâu và vị trí hiện tại mà tôi có. Đó chính là câu trả lời thỏa đáng cho việc chúng tôi đã thể hiện một màn trình diễn đầy thuyết phục."
Video các cầu thủ Real đến Istanbul:
Bình Luận