Atletico Madrid đã vượt ải Monaco thành công, nhờ vào kỳ tài cầm quân của vị thuyền trưởng.

Atletico hành quân đến Stade Louis II với bộn bề lo âu, sau chuỗi 2 trận không thắng và những màn trình diễn nhạt nhòa ở La Liga.

Ngay phút thứ 5, chân sút chủ lực Diego Costa đã bỏ phí cơ hội bằng vàng. Số 19 dứt điểm thiếu chính xác trong thế đối diện thủ môn, sau đường dọn cỗ của đồng đội Antoine Griezmann.

Không tận dụng được thời cơ, Rojiblancos đã phải trả giá. Phút 18, tân binh Samuel Grandsir đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, bằng tình huống chớp thời cơ ra chân hạ gục Jan Oblak trong vòng cấm.

Chứng kiến đội nhà gặp khó, Diego Simeone lập tức tung ra chỉ đạo xuống ban huấn luyện từ khán đài. Chiến lược gia 48 tuổi vẫn đang chấp hành án cấm chỉ đạo từ UEFA trong trận này.

Những điều chình của Simeone khiến thế trận của Atletico khởi sắc. Phút 31, Costa trong lần thứ 2 đối mặt Diego Begnalio đã không còn phung phí cơ hội, gỡ hòa cho đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, đúng ở phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Jose Gimenez đánh đầu uy lực, hoàn tất cú ngược dòng.

Trụ cột Griezmann ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng. Số 7 kiến tạo bàn đầu và mang về quả phạt góc dẫn đến bàn thứ 2.

Sang hiệp hai, Atletico chủ động giảm nhịp độ và dùng tiểu xảo gây ức chế cho đối phương.

Rất nỗ lực nhưng Radamel Falcao và các đồng đội không thể thêm một lần khoan phá hệ thống phòng ngự kiên cố của đối thủ.

Bình Luận