Đội bóng phía bắc London đã đánh bại Ajax Amsterdam với tỉ số 3-2 ở trận lượt về trên xứ sở hoa Tulip, qua đó đi tiếp với luật bàn thắng sân khách (tổng tỉ số hòa 3-3). Tất nhiên, đó là thành tích khó tin, vì họ chỉ có đúng 40 phút để ghi đến 3 bàn vào lưới đội chủ sân Johan Cruyff Arena.
Tuy nhiên, trung vệ Virgil van Dijk rất phấn khích với toàn bộ màn trình diễn của đội vô địch Hà Lan mùa này, anh cũng an ủi các đàn em đồng hương. Ngôi sao Liverpool nói: “Tôi không thể tin được điều đó, nhưng tôi cũng đã bảo các em rằng hãy tự hào về chính mình.

Van Dijk đã an ủi các đàn em đồng hương.
Ajax Amsterdam thực sự đã không còn là chính mình trong hiệp 2, nhưng nhìn lại cả hành trình ở mùa giải năm nay, họ thật tuyệt vời. Các cầu thủ đã đưa cái tên Ajax và bóng đá Hà Lan đã trở lại với bản đồ bóng đá đỉnh cao”.
Trước đó, Van Dijk đã chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn anh gặp phải khi đứng trước thương vụ chuyển nhượng đến Celtic chứ không phải Ajax Amsterdam. “Những điều như thế vẫn thường xảy ra”, Van Dijk knói.
“Họ chọn anh ta (Mike van der Hoorn) thay vì tôi, người đang đá ở Swansea City bây giờ. Anh ta đã chơi rất tốt khi đó. Bây giờ thì thật dễ để đặt ra câu hỏi: Nếu lựa chọn ngày hôm đó khác thì sao?”.
Bình Luận