"Trai trẻ" Ronaldo hồi sinh, "giấc mộng con" Juventus tan vỡ

Rất nhiều thống kê trước trận chỉ ra, Juventus không hề e sợ Real Madrid nếu được đá hai lượt.

Tỉ lệ chiến thắng trên sân Juventus Arena của các học trò Max Allegri đạt hơn 90%. Juventus cũng chưa từng thua 3 bàn trong một trận tại Champions League kể từ năm 1999 (thua 2-3 trước thế hệ vàng của Man Utd). Tuy nhiên, những con số đó dường như chẳng có ý nghĩa gì với Real Madrid đêm qua. Thậm chí, nó là chất xúc tác để Cristiano Ronaldo chơi bóng như thời trai trẻ!

 Ronaldo là hung thần của Juventus với cả thảy 9 bàn thắng. 

Opta thống kê rằng, bàn mở tỉ số vào lưới Gianluigi Buffon ở giây 167 của trận đấu là pha lập công sớm nhất của CR7 tại sân chơi Champions League. Có vẻ, chỉ cần nghe đến cái tên Juventus, Ronaldo sẽ chơi bóng như Lionel Messi đối đầu với... Arsenal.

Khó tin, nhưng siêu tiền đạo người Bồ đã phá lưới Buffon 9 lần trong sự nghiệp, trong 5 trận gần nhất đối đầu với Juventus, anh đều ghi bàn và ghi tới... 7 bàn. Chưa kể, cú đúp trong tối qua giúp Ronaldo cán mốc 21 lần điền tên lên bảng tỉ số trong khuôn khổ các trận Tứ kết Champions League.

Để hiểu thành tích này vĩ đại chừng nào, hãy so với chính đối thủ Juventus. Trong quãng thời gian hơn hai thập kỉ, đội bóng sọc trắng đen nổ súng 21 lần, ngang bằng với cá nhân cựu cầu thủ Man Utd. 

Trước thời điểm năm mới, Ronaldo ghi được vỏn vẹn 4 bàn ở La Liga và coi như vô vọng trong cuộc chiến Chiếc giày vàng. Thế rồi, hơn 90 ngày sau, cầu thủ sinh năm 1985 bỗng chốc thi đấu như thể đây là mùa giải cuối cùng. Anh nổ súng tằng tằng, hat-trick có, poker có, để nâng tổng số bàn thắng ở mọi đấu trường lên con số... 38, đồng nghĩa, vượt mặt những trai trẻ thực thụ như Harry Kane, Mohamed Salah, hay thậm chí là đối thủ đầy duyên nợ Messi, để trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong 5 giải châu Âu. 

 Pha "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo nhiều khả năng sẽ đạt giải Pukas năm nay. 

Ở phía bên kia chiến tuyến, Allegri tuyên bố "Juventus đã khác xưa" trước giờ G. Khi 90 phút của trận đấu khép lại. Người ta "gật gù", Allegri nói đúng một nửa. Juventus khác xa trận đấu ở Cardiff. Chính xác là yếu đi rất nhiều so với trận đấu hồi tháng 5. Thua thảm 0-3 ngay trên sân nhà, âu cũng là điều dễ hiểu khi đội hình xuất phát không có những Alves, Mandzukic, trong khi Paulo Dybala mãi là "trẻ con sống lâu năm" với pha trả đũa tai hại ở phút 66. 

Rõ ràng, Juventus xét về mọi mặt đều không thể so sánh với Real Madrid thời điểm hiện tại, dù nhiều chuyên gia tin rằng, Kền kền trắng vẫn chưa chơi đúng sức. Với Allegri, Juventus thừa sự lọc lõi để chinh chiến ở những trận đấu loại trực tiếp. Mỗi tội, ông không có một "siêu nhân" Ronaldo trong tay để xưng bá. Cứ đà này, Allegri sẽ từ bỏ "giấc mộng con" của Juventus, để đến PSG và nhờ Neymar xây giúp... "giấc mộng lớn" vào cuối mùa!

Xem lại diễn biến chính trận đấu: 

    Bình Luận