Tiền đạo Mbwana Samata đã bật lên dũng mãnh để đánh đầu đưa bóng vào lưới đội khách. Tuy nhiên, ngay sau đó trận đấu đã bị tạm dừng không phải để cho các cầu thủ chủ nhà ăn mừng, mà công nghệ VAR đã can thiệp. Trọng tài chính Slavko Vincic cũng gặp nhiều sức ép trên các khán đài sân Cristal Arena.
Tuy vậy, sau một hồi lắng nghe ý kiến từ các trợ lý bên ngoài sân, vị vua áo đen người Slovenia đã quyết định từ chối pha lập công của Genk. Thoạt đầu, người ta lầm tưởng tình huống tranh cấp với James Milner của Samata đã khiến VAR vào cuộc, vì hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ số 10 đã có tác động trên không.
Nhưng thực tế là tiền vệ Junya Ito đã rơi vào tư thế việt vị ở tình huống anh băng xuống bên cánh phải để nhận đường chọc khe từ khu vực trung lộ, trước khi tung ra pha tạt bóng cho Samata hạ gục thủ thành Alisson Becker. Quả thực, ranh giới giữa việt vị và chưa việt vị ở trường hợp này rất mong manh!

Công nghệ VAR bắt lỗi việt vị chứ không phải tình huống tranh chấp trong vòng cấm.
Nếu thua trận này, Genk sẽ tiếp tục phải ngậm ngùi xếp ở vị trí cuối cùng với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Liverpool sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu nếu SSC Npoli không thể hạ gục RB Salzburg ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Red Bull Arena Salzburg (Áo).
James Milner sẵn sàng cho thử thách khó khăn trên đất Bỉ:
Bình Luận