Cách đây ít giờ, trận bán kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Barcelona đã khép lại. Bất chấp bị dẫn trước 3-0, thầy trò Jurgen Klopp đã quả cảm tạo ra màn lội ngược dòng không tưởng, nã vào lưới đội khách đến 4 bàn và đoạt tấm vé vào chung kết.
2 người hùng của The Kop ở trận cầu vừa qua không ai khác ngoài bộ đôi Divock Origi và Georginio Wijnaldum. Mỗi người đã thay nhau lập 1 cú đúp, giúp đội chủ sân Anfield định đoạt kết cuộc.
Không như Origi, Wijnaldum không đá chính trận này. Tiền vệ 28 tuổi chỉ được tung vào sân đầu hiệp hai, thay thế Andrew Robertson gặp chấn thương. Sau 8 phút góp mặt, Wijnaldum đã liên tiếp 2 lần điền tên lên bảng tỷ số trong vòng 2 phút.

Wijnaldum rực sáng.
Chia sẻ với BT Sport sau trận, Wijnaldum bày tỏ cảm xúc: "Bạn có thể nói gì bây giờ, thật không thể tin được."
"Sau trận lượt đi, chúng tôi tự tin có thể ghi 4 bàn tại sân nhà và thắng 4-0. Những người ở ngoài hoài nghi và nghĩ rằng chúng tôi không thể làm thế, nhưng 1 lần nữa Liverpool thể hiện chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi thật sự xúc động vì tôi đã thật sự giận dữ với HLV do ông ấy xếp tôi dự bị! Tôi phải làm gì đó khi vào sân và phải giúp đỡ đội bóng, nhưng tổng thể đây là 1 màn trình diễn của tập thể. Chúng tôi biết ngay khi nhập trận rằng mình có thể thắng 4-0."
Bình Luận