Atletico: Partey gợi nhớ Essien & Yaya Toure

Không ít CĐV Atletico đã tỏ ra tiếc nuối khi Rodri ra đi theo tiếng gọi của Man City. Nhưng HLV Diego Simeone thì không mảy may lo lắng. Vì với Thomas Partey, ông đang có một người có thể vừa phòng ngự như Gabi, vừa điều tiết tốt không kém Rodri và còn rất giỏi phát động tấn công.
Atletico: Partey gợi nhớ Essien & Yaya Toure
Atletico và Real vừa cống hiến cho các CĐV thủ đô Madrid một trận derby có lẽ là nhàm chán nhất trong vài năm trở lại đây. Vì sợ thua, cả hai đội đều chơi quá thận trọng trong trận đấu mà báo chí Tây Ban Nha mô tả là “thừa quyết liệt, nhưng lại thiếu sáng tạo”. Và giữa những hình ảnh nhạt nhòa của trận derby, Thomas Partey đã nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi.

Tiền vệ người Ghana trở nên nổi bật là vì anh gần như là người duy nhất dám chơi bóng và sẵn sàng mạo hiểm. Partey là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất bên phía Atletico (79). Nhưng đó không phải là những đường chuyền cách 3 mét như hầu hết các tiền vệ phòng ngự khác, mà là những pha đưa bóng lên phía trước để phát động tấn công. Vì dám mạo hiểm, Partey cũng là cầu thủ chủ nhà chuyền hỏng nhiều nhất (8). Tuy nhiên, nếu 1 trong số 3 đường chuyền độc của cầu thủ này thành công, trận derby có lẽ đã không có kết quả hòa.

Đó là đường chuyền giúp Joao Felix có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha lại thiếu chính xác. Đó là cú tỉa bóng mà Diego Costa không theo kịp, và pha “đặt” bóng vào chân Kieran Trippier mà chỉ tiếc là đường căng ngang của hậu vệ phải này cho Koke lại bị Thibaut Courtois bắt bài. Partey cũng không chỉ gây ấn tượng trong khả năng giữ nhịp và phát động tấn công. Ngoài 4 lần rê bóng thành công (nhiều nhất trận), anh còn có 9 pha thu hồi bóng và chiến thắng 80% những tình huống tranh chấp tay đôi.


Màn trình diễn ấn tượng ấy đã được ghi nhận khi Partey được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của trận derby. Và trận đấu tuyệt vời tại Wanda Metropolitano cũng cho thấy, tiền vệ người Ghana giờ đã trở thành ông chủ mới tại tuyến giữa của Atletico. Partey có thể không phải là một nghệ sĩ như Diego Ribas hay Arda Turan, anh cũng không tinh quái như Gabi hay máu lửa kiểu Saul Niguez. Nhưng anh lại là tiền vệ toàn diện nhất.

Dù vẫn mặc định bị coi là một tiền vệ phòng ngự, Partey thuộc mẫu cầu thủ toàn năng: vừa công thủ toàn diện, vừa có khả năng điều tiết trận đấu. Bóng đá châu Phi từng sản sinh ra khá nhiều tên tuổi với những phẩm chất tương tự, mà mới nhất là Michael Essien cùng Yaya Toure. Và không ngạc nhiên khi cả 2 đều là thần tượng của Partey, người đang sở hữu cả sức mạnh của tiền vệ đồng hương lẫn tư duy tấn công xuất sắc của cựu danh thủ Bờ Biển Ngà.

Tất nhiên, sẽ không dễ để Partey đạt đến tầm vóc của bộ đôi nói trên. Trong bóng đá hiện đại, một tiền vệ bước ra ánh sáng ở tầm tuổi 25, 26 cũng có thể coi là muộn. Nhưng đây cũng chính là độ tuổi đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ. Và một khi đã xỏ vừa chiếc giày của Essien và Yaya Toure, có thể tin Partey sẽ tiếp tục tỏa sáng. Chỉ sợ đến lúc ấy, Atletico sẽ lại không giữ chân được chàng thủ lĩnh của “Những ngôi sao đen”.

Partey từng được Man City ngắm trước Rodri
Không phải Rodri, mà Partey mới là cái tên đầu tiên được Man City ngắm đến khi tìm kiếm phương án thay thế trong tương lai cho Fernandinho. The Citizens thậm chí còn tính chuyện đem Ilkay Guendogan làm “mồi nhử” để Atletico nhả tiền vệ người Ghana. Nhưng cuối cùng, Los Rojiblancos chỉ chấp nhận để Rodri ra đi trong khi vẫn trói chặt Partey.
    Bình Luận