Chelsea khốn khổ vì "Vua bỏ lỡ" Werner, 21 lần phung phí khiến fan ngán ngẩm

Timo Werner thực sự đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm khi bỏ lỡ tới 21/29 cơ hội ngon ăn đồng đội tạo ra kể từ đầu mùa giải.

  

Những pha bỏ lỡ của Werner trong màu áo Chelsea

Chelsea vừa giành lợi thế cực lớn khi cầm hòa được Real Madrid ngay trên sân của đối phương với tỉ số 1-1. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò Thomas Tuchel chỉ cần hòa không bàn thắng trong trận lượt về tại Stamford Bridge là giành vé vào trận chung kết. Tuy nhiên, lợi thế của Chelsea có thể còn lớn hơn nữa nếu như Timo Werner không bỏ lỡ cơ hội ở ngay phút thứ 10 của trận đấu.

Chelsea khốn khổ vì "Vua bỏ lỡ" Werner, 21 lần phung phí khiến fan ngán ngẩm - 1

Timo Werner bỏ lỡ gây sốc trong trận gặp Real Madrid

Pulisic đã rất đồng đội khi đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để tiền đạo người Đức dứt điểm cận thành trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, số 11 của Chelsea lại có pha đệm bóng "quá hiền" giúp Thibaut Courtois tạo nên một pha cứu thua hoàn hảo. Nếu tình huống đó trở thành bàn thắng, trận đấu có lẽ đã đi theo một chiều hướng rất khác. 

Kể từ khi chuyển tới Chelsea từ RB Leipzig, Timo Werner đã để lại dấu ấn đậm nét về khả năng... biến bàn thắng thành cơ hội. Theo Squawka thống kê, tiền đạo người Đức nhận được tổng cộng 29 cơ hội ngon ăn từ đồng đội (tính cả Ngoại hạng Anh lẫn cúp châu Âu) và bỏ lỡ tới... 21 lần, nhiều nhất trong các cầu thủ thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha).

Đó quả thật là một thống kê sốc đối với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo mục tiêu. Cuối tuần trước, Timo Werner có lần đầu tiên ghi bàn sau 15 trận tịt ngòi liên tiếp. Nhiều cổ động viên của Chelsea mơ rằng đó là "khúc cua định mệnh" giúp Werner tìm lại bản năng "sát thủ" nhưng mọi chuyện có vẻ như không được như ý muốn. 

Chelsea khốn khổ vì "Vua bỏ lỡ" Werner, 21 lần phung phí khiến fan ngán ngẩm - 2

Người hâm mộ Chelsea đã quá ngán ngẩm với những pha bỏ lỡ của tiền đạo người Đức

Cựu HLV trưởng của ĐT Anh và Tottenham, Glen Hoddle đã gọi Timo Werner là "Timid" Werner (Werner rụt rè) để nói về tình huống này. "Cậu ta đáng nhẽ ra phải ghi bàn. Cậu ta đã do dự một chút và không ra chân dứt khoát. Werner đã quá rụt rè khi tung ra cú dứt diểm. Điều đó giúp thủ môn đối phương có cơ hội cứu bóng và mọi chuyện lại vẫn diễn ra theo mọi lần".

Nhà bình luận chuyên môn chê một, các CĐV của Chelsea chê mười. Timo Werner tự biến mình thành một từ khóa  được nhắc đến nhiều nhất đêm qua trên mạng xã hội. Một số bình luận nổi bật như: "Tôi thật sự phát ốm vì Werner. Thành thật mà nói, tôi thà xem Tammy Abraham không có cơ hội nào còn hơn là cứ phải xem Werner bỏ lỡ  liên tục".

Một người hâm mộ khác tỏ ra hài hước hơn với bình luận. "Timo Werner luôn có cuộc chiến của riêng mình mỗi tuần. Đó là trở thành ứng viên cho danh hiệu "Pha bỏ lỡ của tuần" và anh ta luôn thắng". 

    Bình Luận