Antonio Reyes sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ, đặc biệt thông qua 1 phút mặc niệm trước khi trận chung kết Champions League diễn ra vào đêm nay.

Cựu cầu thủ của Arsenal và Atletico Madrid, Reyes đã ra đi đột ngột sau tai nạn xe hơi thương tâm tại thị trấn Utrera ít giờ trước. Thông báo trên trang chủ của Sevilla như vết cắt sâu vào tâm trạng háo hức của CĐV trước thềm trận chung kết Champions League. Không ai không bàng hoàng khi nghe được thông tin này.
Để tri ân Reyes, UEFA tuyên bố sẽ dành 1 phút mặc niệm cho anh trước trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham vào đêm nay.
LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cũng thông báo mọi trận đấu thuộc các giải trực thuộc vào cuối tuần này sẽ tiến hành 1 phút mặc niệm cho Reyes. Tuy vậy, RFEF cũng cho biết 7 trận đấu thuộc giải Segunda Division sẽ tạm hoãn, trong đó bao gồm trận đấu giữa Cadiz và Extremadura - đội bóng chủ quản của Reyes.
Extremadura cũng đã bày tỏ lòng thương tiếc Reyes qua một dòng trạng thái: "Với tâm hồn đau đớn và trái tim vụn vỡ, chúng tôi thông báo về cái chết của Jose Antonio Reyes trong một tai nạn giao thông. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của anh ấy".
Bình Luận