Đêm thảm họa của Thibaut Courtois

Trước mùa này, Lionel Messi chưa một lần ghi bàn vào lưới Chelsea. Nhưng chỉ sau 2 lượt trận đã qua, anh làm điều đó tới 3 lần. Sự khác biệt nằm trong khung gỗ. Trước đây The Blues có Petr Cech, còn bây giờ là Thibaut Courtois.
Đêm thảm họa của Thibaut Courtois
Đêm thứ Tư,với 3 sai lầm tai hại, và 2 trong số đó trả giá bằng các bàn thua. Tồi tệ hơn, anh bị Messi đánh bại 2 lần theo cùng một cách: đưa bóng qua hai chân. Đầu tiên, rất khó hiểu, khi nó được ngôi sao người Argentina thực hiện ở góc cực hẹp. Lần tiếp theo, cũng như vậy nhưng bên cánh đối diện. Courtois hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn bởi hiếm có thủ thành nào lại dạng chân quá rộng khi đặt vào tình thế tương tự.

“Thật tệ khi mở màn trận đấu theo cách ấy”, Courtois nói sau thất bại, “Tôi không nghĩ Messi lại dứt điểm với góc độ ấy và khép chân quá muộn. Đó là sai lầm của tôi”. Bên cạnh đó, thủ thành 25 tuổi cũng cầu mong sự cảm thông khi viện lý do thể hình. Anh giải thích: “Với một thủ môn có chiều cao 2m như tôi, điểm yếu chính là giữa hai chân. Ngay cả khi ở tư thế bình thường, các khoảng trống vẫn lộ ra”. 

Tuy nhiên đó không phải những sai lầm duy nhất. Phút 47, Courtois còn mất tập trung một cách ngớ ngẩn để rồi chuyền bóng thẳng vào chân… Luis Suarez. Rất may là sau đó, cầu thủ người Uruguay lại sút đúng vào vị trí mà anh đang đứng. 

Trong một trận đấu ở Champions League, bất kỳ sai sót nào đều không thể tha thứ. Và không ai khác ngoài Courtois để đổ lỗi cho việc Chelsea bị loại, nhất là khi các đồng đội của anh đã chiến đấu cật lực cả đêm. Trên các mạng xã hội, có thể hiểu được sự phẫn nộ của người hâm mộ The Blues. Ngoài chế giễu, họ cho rằng đã đến lúc đội nên bán Courtois, một thủ môn mà tài năng bị thổi phồng quá mức.

 Courtois tệ thứ hai Champions League
Trong số các thủ môn ở vòng 1/8 Champions League, Courtois mùa này đứng thứ 2 trong danh sách thủng lưới nhiều nhất (12 bàn thua tại Champions League 2017/18), bằng với Jose Sa của Porto và chỉ sau Sergio Rico của Sevilla (13).
    Bình Luận