Juergen Klopp đã xây dựng Liverpool thành đội bóng sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu. Và có nhiều thời điểm, họ giống như sắp tạo nên một mùa giải chói lọi. Thế nhưng càng ngày người ta càng có lý do tin rằng, với HLV 51 tuổi, The Kop rồi sẽ chẳng đi đến đâu.

Cũng vào những ngày này cách đây 1 năm, Juergen Klopp nói rằng thất bại ở trận chung kết Champions League 2012/13 cùng Dortmund vẫn khiến tin ông thắt lại. Nhưng, theo chiến lược gia 51 tuổi, “trong cuộc sống cần phải sẵn sàng cho sự đau khổ” để trở lại mạnh mẽ hơn, đồng thời tâm niệm, “càng cố gắng, khả năng thành công càng cao”.
Thế nhưng sau đó, như tất cả đã biết, Liverpool gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường tại Kiev. Đó đã là lần thứ 6 liên tiếp đội bóng của Klopp bị đánh bại ở các trận chung kết, bao gồm 2 lần ở Đức, 1 ở Anh và 3 tại đấu trường châu Âu. “Gã điên nước Đức”, sau khi quá thường xuyên thất bại, nay trở thành “chuyên gia về nhì”.
Là một người lạc quan, Klopp không bao giờ nản chí, tiếp tục xắn tay vào công việc thay đổi vận mệnh. Và một Liverpool hoàn hảo đã được giới thiệu trong mùa giải 2018/19. Họ cân bằng hơn, chắc chắn hơn để tiến xa hơn.
Tỷ lệ thắng 69,39% mùa này ăn đứt 55,36% mùa trước, đồng thời tỷ lệ thua giảm thiểu hết mức, với chỉ 14,2% (năm ngoái là 16%). Các học trò của Klopp được cho là sẽ chấm dứt 29 năm dài không vô địch nước Anh, bên cạnh việc rửa mối hận 1 năm trước ở Champions League.
Tuy nhiên, những cố gắng sắp sửa trở thành công cốc. Ở Premier League, Liverpool tự ném đi lợi thế 7 điểm ở vòng 20 để bây giờ, khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa, vẫn kém Man City 1 điểm để rất ít cơ hội bứt lên.
Còn mặt trận châu Âu, thất bại 0-3 trước Barcelona có nghĩa, khả năng họ đảo ngược tình thế và có mặt ở trận chung kết tại Madrid là vô cùng nhỏ. Thay vì nâng cao các danh hiệu cao quý, The Kop có lẽ sẽ trắng tay dù đã đến đủ gần. Và Klopp sắp trở thành “người về nhì vĩ đại”, nhưng ông đủ thông minh để hiểu, chẳng có sự vĩ đại nào dành cho kẻ thất bại.

HLV Klopp đã có những quyết định khó hiểu và thiếu hiệu quả trong trận thua Barca
Phải chăng chiến lược gia 51 tuổi đã đến điểm tới hạn? Còn quá sớm để kết luận, song nếu nhìn vào những gì đã diễn ra ở trận bán kết lượt đi với Barca, một vài dấu hiệu đã cho thấy điều đó. Trong một đêm trọng đại, thật khó hiểu khi Klopp quyết định đặt Georginio Wijnaldum vào một vị trí trên hàng tiền đạo. Chiến lược này không phát huy tác dụng.
Và người hâm mộ Liverpool càng thất vọng hơn khi đến tận phút 79 mới quyết định sửa sai, bằng cách tung Roberto Firmino vào thế chân tiền vệ người Hà Lan. Khi cú dứt điểm trong pha chạm bóng đầu tiên của Firmino suýt chút nữa trở thành bàn thắng, sự tiếc nuối xâm chiếm các Liverpudlian, lẽ ra anh ta nên vào sân sớm hơn.
Một dấu hỏi khác nằm ở vị trí hậu vệ phải, khi Joe Gomez được chọn thay vì Alexander-Arnold. Gomez không thể cung cấp sự sáng tạo cùng những đường tạt bóng thông minh và chuẩn xác.
Klopp nói rằng trong cuộc sống, bạn phải luôn chuẩn bị đón nhận sự đau khổ. Những đau khổ cũng đã sẵn sàng ập xuống với Liverpool, cũng như chính ông, một người chỉ có thể đi đến cuối con đường song bất lực để gặt hái vinh quang.
Những kẻ thất bại song hành Lần cuối cùng Klopp nâng cao một danh hiệu lớn (không kể Siêu Cúp) là năm 2012, khi Dortmund đăng quang Cúp QG Đức. Như vậy, bên cạnh chuỗi 29 năm không vô địch Anh của Liverpool là 7 năm tay trắng của Klopp ở mọi đấu trường. |
Bình Luận