Haaland bật mí trung vệ e ngại nhất trước chung kết gặp Inter

Trước thềm trận chung kết Champions League với Inter, siêu sao Erling Haaland không ngại chia sẻ về đối thủ khiến anh e ngại nhất mùa này.
Haaland bật mí trung vệ e ngại nhất trước chung kết gặp Inter

Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

Nhận định bóng đá Man City vs Inter Milan, 02h00 ngày 11/6: Thổi bay Inter, hoàn tất mộng ăn Ba

Man City và Haaland chỉ cách "cú ăn 3" vĩ đại 1 trận đấu nữa mà thôi. Đây là mùa ra mắt vô cùng đáng nhớ của tiền đạo người Na Uy khi anh nổ súng tới 52 lần sau 52 trận trên mọi đấu trường.

Nói không quá, Haaland đã "san phẳng" nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Tuy nhiên, chân sút 22 tuổi vẫn có một đối thủ khiến anh gặp vô vàn khó khăn.

"Trận đấu mà chúng tôi gặp rắc rối nhiều nhất là tại Anfield. Van Dijk luôn chính là đối thủ gây cho tôi nhiều khó khăn nhất. Anh ấy rất giỏi. Nhưng tôi có thuận lợi khi thường phải đối mặt Ruben Dias, Manuel Akanji và Nathan Ake trên sân tập mỗi ngày. Ngay cả đến việc luyện tập cũng rất khó khăn rồi nên khi thực chiến, tôi không bị ngợp gì cả".

"Nhưng thú thực là tôi thích Van Dijk rất nhiều. Anh ấy thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi không chiến. Một cầu thủ toàn năng".

Nói về trận chung kết với Inter sắp tới, Haaland thú nhận: "Tất nhiên là tôi cảm thấy áp lực. Sẽ là nói dối nếu tôi nói không. Bạn tự nói ra điều đó và đó là sự thật. Man City đã vô địch Premier League mà không cần tôi. Họ giành mọi danh hiệu mà không có tôi. Vì thế, tôi ở đây để cố gắng làm một điều mà CLB chưa từng làm trước đây, và tôi sẽ cố gắng hết sức".

    Bình Luận