Kai Havertz ghi bàn cho Chelsea sau 8 đường chuyền khiến Man City choáng váng

Chelsea có bàn mở tỷ số do công của Havertz trong trận chung kết Champions League theo cách khó tin, khiến Man City không khỏi choáng váng.

Man City và Chelsea đã ăn miếng trả miếng trong trận chung kết Champions League với không ít cơ hội ghi bàn. Nhưng đến những phút cuối hiệp 1 thì lưới của nhà vô địch Ngoại hạng Anh phải rung lên sau pha phối hợp ngoạn mục từ các cầu thủ The Blues.

Havertz vượt qua thủ môn Ederson để dứt điểm vào lưới trống

Kai Havertz vượt qua cả hậu vệ Man City lẫn thủ môn Ederson để đưa bóng vào lưới trống. Đó là kết quả từ pha phối hợp với tốc độ cao, có sự tham gia của 6 cầu thủ và 8 đường chuyền.

Pha phối hợp của Chelsea thành bàn

Đầu tiên, Cesar Azpilicueta ném biên cho Andreas Christensen. Bóng đường chuyền trở về cho Edouard Mendy, quay lại Christensen và Azpilicueta trước khi được thủ môn Chelsea chuyền dài lên cho Ben Chillwell. Pha phối hợp với Mason Mount trở thành đường kiến tạo để Havertz lập công sau khi thủ môn Ederson tắc bóng bất thành.

Havertz mở tỷ số cho Chelsea

Rõ ràng đã có khoảng trống giữa cặp trung vệ Man City mà Chelsea khai thác triệt để, trong đó Havertz với vai trò số 9 ảo tỏ ra di chuyển thông minh để đột nhập và ghi bàn.

Với pha mở tỷ số này, Havertz trở thành cầu thủ người Đức trẻ nhất ghi bàn ở một trận chung kết Champions League (21 tuổi 352 ngày) kể từ Lars Ricken của Dortmund năm 1997 (20 tuổi 322 ngày).

    Bình Luận