Koeman thừa nhận sự bạc nhược của Barca

Cule đau lòng với thất bại trước Bayern ở ngày ra quân Champions League nhưng chắc chắn càng buồn hơn sau khi nghe những chia sẻ của người đứng đầu Ronald Koeman.
Koeman thừa nhận sự bạc nhược của Barca

Ngay tại Camp Nou, Barca thi đấu như mội đội nghiệp dư trước đẳng cấp của Bayern. Kết thúc 90 phút, đội khách ca khúc khải hoàn với thắng lợi 3-0. Barca thậm chí không dứt điểm trúng khung thành Manuel Neuer một lần nào và khiến người hâm mộ cực kỳ hoang mang về khoảng cách trình độ với đối thủ.

Điều này càng có cơ sở sau thừa nhận không thể bạc nhược hơn của Koeman: "Trận đấu này đã thể hiện sự khác biệt giữa 2 đội dù chỉ một chút thôi. Chúng tôi gặp vấn để để trở lại vị thế hàng đầu do tình hình hiện tại.

Chúng tôi để thua bàn đầu tiên khá đen đủi. Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng hơn nhưng khi tỷ số là 2-0, Bayern chứng minh họ là đội mạnh hơn. Vì tình hình hiện tại khiến sự khác biệt của 2 đội thêm sâu sắc.

Tôi đồng ý với những gì Pique nói. Đúng là cả 2 đội đều chơi tốt trong hiệp 1 nhưng bạn phải biết một vài điều. Jordi Alba đang bị ốm, De Jong mới chơi trận đầu tiên. Những thay đổi của chúng tôi trong hiệp 2 không thể so sánh với Bayern bởi họ thi đấu quá tốt. 

Trong cuộc sống, bạn phải thực tế. Những cầu thủ trẻ cho thấy tương lai tươi sáng. Chúng tôi buộc phải trải qua vài tuần như thế này, rồi chờ đợi một vài nhân sự quay lại: Ansu Fat, Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Philippe Coutinho cũng như De Jong ở trạng thái tốt hơn".

Nói về thái độ thi đấu của các học trò, Koeman cho biết thêm: "Tôi không thể phàn nàn về thái độ. Sự khác biệt nằm ở chất lượng cầu thủ, giữa đội bóng với đội bóng với nhau. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài. Còn chúng tôi có những cầu thủ trẻ sẽ chỉ tốt hơn trong 2-3 năm nữa. Tương lai sẽ khác, còn bây giờ chuyện là như vậy. Rất khó để chấp nhận nhưng bạn phải tiếp tục chăm chi thôi".

    Bình Luận