Marega, người hùng Champions League của Porto

Nếu phải tìm một người hùng đích thực tại Champions League mùa này, đó phải là cầu thủ đang còn ít được biết tới, Moussa Marega. Tiền đạo người Mali vừa tỏa sáng, giúp Porto vượt qua Roma tại vòng 1/8 Champions League. Trận lượt về đã là trận thứ 6 liên tiếp anh ghi bàn tại sân chơi danh giá này.
Marega, người hùng Champions League của Porto
Romelu Lukaku vừa chói sáng giúp Man United tạo nên màn ngược dòng thần thánh trên sân của PSG (3-1) với một cú đúp bàn thắng. Một ngày trước đó, tiền vệ Dusan Tadic đã có màn trình diễn 5 sao giúp Ajax lật ngược thế cờ tại Madrid, với 2 đường kiến tạo và 1 pha lập công. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảnh khắc chói sáng hiếm hoi của các cầu thủ này. Nếu phải tìm ra một người hùng xuyên suốt Champions League mùa này, đó phải là Marega. 

Rạng sáng qua, cũng như Lukaku hay Tadic, trung phong 27 tuổi này cũng trở thành linh hồn trong màn ngược dòng của Porto trước Roma. Tiền đạo có tầm vóc vạm vỡ và lối chơi đầy sức mạnh này đã kiến tạo cho Tiquinho mở tỷ số, sau đó trực tiếp đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Chính nhờ sự tỏa sáng của Marega, Porto đã san bằng cách biệt tỷ số hai lượt trận để rồi sau đó đội chủ nhà đã hoàn tất cú ngược dòng bằng bàn thắng trên chấm 11m của Alex Telles khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 3 phút. 

Điều đáng nói hơn khi đây đã là trận thứ 6 Marega ghi bàn ở Champions League mùa này. Hai trận còn lại anh không lập công vì... không ra sân do sức khỏe không đảm bảo. Có nghĩa, Marega đều ghi bàn trong cả 6 lần sân tại sân chơi số một châu lục mùa này. Một trong 2 trận mà anh vắng mặt chính là trận lượt đi trên sân của Roma. Và sự vắng mặt của Marega khiến Porto đã thi đấu thiếu hiệu quả, phải chịu thất bại 1-2. Nhưng như một quy luật mùa này, mỗi khi có mặt Marega lại ghi bàn và Porto luôn có kết quả tốt. 


Cụ thể, trong 5 trận ra sân tại vòng bảng, Marega lần lượt ghi bàn duy nhất ở trận thắng 1-0 trước Galatasaray, mở tỷ số ở trận thắng Lokomotiv 3-1, nâng tỷ số lên 2-0 ở trận thắng lại CLB Nga ở lượt về với tỷ số 4-1, rồi tiếp tục ấn định chiến thắng 3-1 trước Schalke, cuối cùng là góp 1 bàn trong trận thắng Galatasaray với tỷ số 3-2 ở lượt cuối.  Ở trận duy nhất vòng bảng mà Marega vắng mặt, Porto đã bị Schalke cầm hòa 1-1.

Như vậy, cứ khi ra sân là Marega lại ghi bàn, thậm chí đều sắm vai người hùng tại Champions League mùa này (không tính vòng loại), đồng thời đều giúp Porto giành chiến thắng. Rõ ràng, không có một cầu thủ nào lại chói sáng liên tục như Marega tại Champions League mùa này.

Với 6 bàn có được, Marega còn đang có thành tích ghi bàn ngang Lionel Messi, chỉ kém duy nhất Robert Lewandowski (8 bàn) trong cuộc đua vua phá lưới Champions League năm nay. Thậm chí trong lịch sử, chỉ có Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Marouane Chamakh, Burak Yilmaz và Edinson Cavani từng ghi bàn trong 6 trận ra sân liên tiếp tại Champions League như Marega hiện tại.

Marega chưa từng thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Khởi nghiệp tại một số CLB hạng dưới của Pháp, Marega chuyển sang Bồ Đào Nha khoác áo Maritimo vào năm 2015, được Porto mua lại ngay mùa giải sau đó. Anh đã trở thành trụ cột của Porto từ mùa trước với 23 bàn trên mọi đấu trường. Giờ anh cũng đã ghi 17 bàn cho CLB hàng đầu của Bồ Đào Nha ở mùa này, trong đó có 6 pha lập công đang giúp anh sắm vai người hùng số một tại Champions League 2018/19!

Marega muốn thử sức tại Premier League mùa tới
Chứng kiến sự tỏa sáng của Marega mùa này, hiển nhiên đang có nhiều CLB lớn tại châu Âu nhòm ngó anh, đặc biệt các đại gia ở Premier League. Trong phát biểu mới đây, tiền đạo này cũng bày tỏ mong muốn được thi đấu tại giải đấu số một xứ Sương mù mùa tới. 

1 - Cái duyên Champions League của Marega mùa này thực sự rất ấn tượng. Trước khi tỏa sáng giúp Porto vượt qua Roma, anh thực tế trải qua 7 trận liên tiếp tịt ngòi ở các đấu trường quốc nội.
    Bình Luận