Milan trở lại bán kết sau 16 năm: DNA Champions League trỗi dậy

Lần đầu tiên trong lịch sử, Milan giữ nguyên đội hình ở cả 2 lượt đi về với cùng 1 đối thủ ở Champions League. Điều đó có nghĩa Milan muốn lặp lại những gì đã làm được ở lượt đi. Rốt cuộc, họ đã đạt được mục đích nhờ vào DNA Champions League.

Thấp thoáng bóng dáng Grande Milan

Trước "ông kẹ" của Serie A mùa này Milan đã suýt toàn thắng cả 3 trận đối đầu trong vòng 16 ngày. Cả 3 trận đó Milan đều nhập cuộc điềm tĩnh, biết trừng phạt đối phương vào đúng thời điểm họ mất tập trung, thể hiện đúng DNA đá Champions League của đội bóng. 

Rạng sáng qua, Milan luôn bị đặt dưới sức ép sau tiếng còi khai cuộc nhưng hàng thủ 4 người chơi hết sức chặt chẽ và một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại - Mike Maignan, với pha cứu thua từ chấm 11m của Kvaratskhelia ở phút 82, vẫn đứng vững cho đến tận những giây cuối cùng. Và suýt chút nữa, họ đã kéo dài chuỗi trận không để thủng lưới ở Champions League lên con số 6.

Milan, với một kế hoạch tác chiến hoàn hảo, khiến chủ công Osimhen của Napoli đói bóng, và ngay khi anh có bóng, cả hai trung vệ Kjaer lẫn Tomori đều vây chặt. Dẫu vậy, Osimhen rốt cuộc cũng lập công ở phút bù giờ, nhưng khi đó đã là quá muộn cho đội chủ nhà.

Cả trận, Napoli kiểm soát bóng tới 74% và thực hiện tới 23 cú dứt điểm, song thống kê đáng nói hơn cả là chỉ có 4 cú sút trúng đích, bằng đúng con số Milan làm được.

Những con số trên đến từ cách chơi khó chịu của Milan, buộc các cầu thủ chủ nhà phải sút vội vàng hoặc dứt điểm từ xa. Từ đó, tạo điều kiện để các hậu vệ đội khách chơi lăn xả và có tới 9 lần cản phá.

Napoli nắm cuộc chơi ở cả 2 lượt trận, nhưng Milan lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Một trong những đội đáng xem nhất ở châu Âu năm nay lại “hết hơi” đúng thời điểm quan trọng nhất. 

Đặc biệt, mỗi khi giành được bóng trên sân nhà, với sự hiện diện của Leao, đồng nghĩa Milan có một cầu thủ sẵn sàng tạo nên đột biến từ phản công. Và bàn mở tỷ số của Giroud đến từ đúng kịch bản như thế. 

Xuất phát từ pha mất bóng tưởng chừng vô hại của Ndombele, Leao bứt tốc 70m từ sân nhà, lần lượt vượt qua Di Lorenzo và Rrahmani, rồi căng ngang để Giroud lập công chuộc lỗi cú đá hỏng 11m trước đó. 

Bàn thắng này như tái hiện pha lên bóng thần thánh, cũng từ sân nhà, của Gullit rồi trao cơ hội ghi bàn, cũng cho một số 9, Van Basten trong chiến thắng 3-2 trước chính… Napoli hồi tháng 5/1988 - bước ngoặt đưa Milan đến với chức vô địch Scudetto đầu tiên dưới thời Arrigo Sacchi, và trở thành bệ phóng giúp đội bóng tiếp tục hoàn thiện để trở thành “Grande Milan” với 2 chức vô địch Cúp C1 (1988/89, 1989/90) sau đó.

Tình yêu chiến thắng hận thù

Không khí căng thẳng của trận đấu đến từ những tranh cãi về trọng tài xuất hiện từ trận lượt đi và cả sau trận lượt về. Đặc biệt trong tình huống ở phút 36 giữa Leao và Lozano, dù VAR xác nhận không có penalty cho Napoli. Nhưng hơn cả đó chính là sự thù địch mà các CĐV Napoli tạo ra ngay tại San Siro, với các hành vi như ném bật lửa, soda và cả nước tiểu, khạc nhổ vào các Milanista, cho đến lời đe dọa giết con trai 1 tuổi của Theo Hernandez viết trên Instagram từ lúc Rossoneri chuẩn bị hành quân đến Naples. 

Sự thù hận còn được nhân đôi ở Napoli. Những lời lẽ không hay nhằm vào GĐKT của Milan, Paolo Maldini, hay hành vi phân biệt chủng tộc với Leao khi toàn đội rời khách sạn đến sân đấu. Chưa kể việc fan Napoli tập trung ở nơi đóng quân của Milan, gây ồn ào và đốt pháo sáng suốt đêm để quấy rối.

Nhưng trên sân, fan Napoli lại trầm lắng. Họ dành quá nhiều năng lượng tiêu cực cho đối thủ, thay vì thể hiện tình yêu tích cực với đội nhà. Đáp trả lại những hành vi mà ngay cả các CĐV chân chính của Napoli cũng phải cảm thấy xấu hổ, 2.500 Milanista lọt thỏm ở sân Diego Armando Maradona có sức chứa 55.000 khán giả, vẫn hát vang suốt 90 phút cổ vũ cho đội nhà và rốt cuộc họ đã được đền đáp xứng đáng bằng chiến thắng quả cảm.

Trước mắt Milan bây giờ là vòng bán kết, với đối thủ có thể là Inter để tái hiện trận derby Milano mùa 2002/03 hoặc Benfica, với riêng cá nhân Leao sẽ là chuyến trở về nhà. Nhưng dù là ai, cánh cửa trở lại Istanbul đầy cảm xúc – nơi nợ Milan một chiếc Cúp - đã mở toang…

Milan trở lại bán kết Champions League sau 16 năm

Milan lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất ở Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2006/07, cân bằng thành tích lọt vào bán kết nhiều nhất của các đội bóng Italia của Juventus: 7 lần. Mở rộng ra cả Cúp C1 thì đây là lần thứ 13 với thành tích 9 thắng, 3 thua. Chỉ có 3 đội khác là Real Madrid (32), Bayern (20) và Barcelona (17) có số lần góp mặt ở bán kết nhiều hơn.

    Bình Luận