Pochettino đang thành công ở PSG với lối đá của... Mourinho

PSG đã đánh bại Barcelona và quật ngã nhà đương kim vô địch châu Âu Bayern Munich tại Champions League nhờ một lối chơi đậm chất... Jose Mourinho của Mauricio Pochettino.

Nói về điều này, các fan của Tottenham có lẽ càng cảm thấy chua xót, bởi trong khi PSG đang chơi vào phom và thăng hoa dưới bàn tay huấn luyện tài tình của Pochettino, thì họ lại đảo điên, vô hồn dưới sự dẫn dắt của "Người hết thời" Mourinho. Trớ trêu hơn, Pochettino lại biết cách thiên biến vạn hóa, chắt lọc những thứ tinh túy của Mourinho để sử dụng, tạo ra một tập thể PSG mạnh mẽ, gắn kết.

Ở các trận gặp Barca và Bayern tại Champions League, Pochettino cho PSG chơi thận trọng ở trung lộ, tìm cách siết chặt khoảng trống và chặn các đường chuyền thay vì pressing tầm cao. Sau chiến thắng 3-2 của PSG trước Bayern tại lượt đi tứ kết Champions League cách đây 1 tuần, Kylian Mbappe đã chia sẻ về những chỉ dẫn chiến thuật cụ thể của Pochettino.

"Huấn luyện viên muốn tôi và Neymar siết chặt các tuyến chuyền bóng của Kimmich. Đó là khoảng không mà chúng tôi có thể giành lại được quyền kiểm soát bóng, nên ông ấy muốn tôi lùi sâu để kéo giãn vòng vây của Bayern, buộc họ thực hiện những pha chạy chỗ, bởi vì đó không phải là điều họ thích. Đó là kế hoạch dành cho tôi, tôi đã sẵn sàng cho thử thách và mọi chuyện đã hoạt động tốt hôm nay", Mbappe tiết lộ.

Đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng. Mbappe cùng Neymar đã chăm chỉ tham gia phòng ngự tại Munich, lắng nghe sự chỉ dẫn tỉ mỉ của ông thầy Pochettino và thực hiện nó một cách xuất sắc. Thế nhưng, Mbappe chỉ một nửa khi nói về việc "mọi thứ hoạt động tốt". PSG tận dụng rất tốt sự hãm thành giữa các tuyến của Bayern bằng những pha phản công nhanh, trực diện song lộn xộn ở khâu phòng ngự.

Pochettino có thể đã thành công trong việc thiết lập PSG như một đội bóng cũ của Mourinho, nhưng trận đấu không thực sự phản ánh đúng tỷ số. Mbappe và Neymar đều nỗ lực đeo bám Kimmich trong hiệp 1, song suốt hiệp 2, họ gần như đã quên mất nhiệm vụ này, dẫn tới Bayern tấn công liên hồi trong bối cảnh hàng tiền vệ của PSG phải vật lộn để đối phó mà không có sự trợ giúp.

PSG đang đứng trước ngưỡng cửa bán kết

Dù vậy, lối chơi phòng ngự bảo thủ của PSG đã được Pochettino áp dụng trong cả hai lượt trận ở vòng 1/8 gặp Barcelona. Tương tự người tiền nhiệm Thomas Tuchel, Pochettino rõ ràng nhận ra rằng phong cách pressing tầm cao không phù hợp khi đội bóng có cả Mbappe lẫn Neymar trên hàng công. 

Giá như Mourinho có thể thích nghi được, hoặc thậm chí là thích nghi một nửa như ông từng hứa khi đến Tottenham, "Gà trống" đã không rơi xuống vực thẳm như hiện tại. Còn nhớ tháng 11/2019, Mourinho có nói rằng sẽ không thể, hoặc rất khó thay đổi phong cách chơi của Spurs, để rồi tiếp tục với triết lý phòng ngự lùi sâu và trông chờ vào các cuộc phản công ngẫu hứng lỗi thời ở bóng đá hiện đại. 

Và đây là điều khác biệt thực sự giữa Pochettino - Mourinho. Nếu như vị thuyền trưởng của PSG là người linh hoạt, thích ứng với những thử thách mới và để cầu thủ làm theo sự sắp xếp của mình, thì "Người đặc biệt" lại mắc kẹt trong lối chơi của mình, vẫn rao giảng cùng một triết lý chiến thuật thịnh hành cách đây một thập kỷ, nhưng đã bị thay thế từ lâu.

Hay nói theo cách khác, trong khi Pochettino luôn khiêm tốn để không ngừng thích nghi, phát triển, Mourinho lại quá kiêu ngạo để thay đổi cái mà bản thân ông vẫn luôn cho là đúng, và rồi giờ đây cùng Tottenham chỉm nghỉm. 

Các fan của Spurs chắc chắn sẽ hướng mắt theo dõi trận PSG vs Bayern vào rạng sáng mai với sự ghen tỵ và hoài cổ. Thành công mà Pochettino thu về trước Barca và Bayern (cho tới thời điểm này) đã chứng minh cho Daniel Levy cũng như cả thế giới hai điều, đó là chiến thuật không định nghĩa tâm trạng và thứ bóng đá tấn công không phải là điều kiện tiên quyết mang tới niềm vui cho người hâm mộ.

PSG không tấn công đẹp mắt song cách chơi phòng ngự phản công sắc bén của họ trước Barca và Bayern vẫn đem đến cho các cổ động viên sự phấn khích cao độ. Pochettino là vậy, một HLV giỏi ứng biến và không ngần ngại thay đổi để giúp đội bóng thu về kết quả tốt. Còn Mourinho, ông đang hủy hoại một Tottenham bùng nổ mà Pochettino từng dày công xây dựng.

    Bình Luận